Để người Malaysia tâm phục, khẩu phục

Khánh Gia Thứ ba, ngày 09/12/2014 11:59 AM (GMT+7)
Hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Miura càng phải thể hiện được bản lĩnh, lối chơi đẹp làm hài lòng người hâm mộ, khiến đối phương thua tâm phục khẩu phục. Có như vậy, bóng đá Đông Nam Á mới tránh được tiếng “ao tù”...
Bình luận 0

Sau sự cố đáng tiếc một nhóm cổ động viên (CĐV) Việt Nam bị CĐV Malaysia hành hung trên sân Shah Alam tối 7.12, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã chỉ đạo Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gửi khiếu nại đến Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Ban tổ chức AFF Cup 2014 và Liên đoàn Bóng đá Malaysia. 

Về phía Malaysia, sáng 8.12, ông Khairy Jamaluddin - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia cũng đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ với những tên “côn đồ” trên sân Shah Alam: “Liệu họ có nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với người dân Malaysia khi sang Hà Nội cổ vũ trận lượt về? Chắc chắn chúng tôi sẽ phối hợp với cảnh sát để điều tra, xử lý nghiêm những người gây rối”.

img

CĐV Việt Nam bị đánh vỡ đầu trên sân Shah Alam.  M.h 

Về phía các CĐV Việt Nam, trên trang chủ của Cộng đồng fan bóng đá Việt Nam cũng kêu gọi các CĐV hãy hiểu rõ vụ việc tối 7.12 đến từ một nhóm hooligan Malaysia. Đó không phải là những người đại diện cho Hội CĐV Malaysia chân chính!

Nhưng nói gì thì nói, “con sâu làm rầu nồi canh”, hình ảnh bóng đá Đông Nam Á vốn từ lâu được ví như “ao làng” với chất lượng thấp so với bóng đá thế giới, nay đang đứng trước nguy cơ còn bị coi như… “ao tù” - nơi tồn đọng tư duy bóng đá xấu xí và bạo lực.

Sự thật phũ phàng là một đội bóng chơi đẹp, cống hiến hết mình (tuyển Việt Nam) trong tối 7.12 lại được “tiếp đón” bằng những pha vào bóng như… đấu võ. Minh chứng rõ nhất là tình huống “kung-fu” của đội trưởng Safiq (Malaysia) với trung vệ trẻ Tiến Thành. Chính sự quá khích từ dưới sân đã “châm lửa” lên khán đài dẫn tới sự cố đáng tiếc.

Đến đây, xem ra chính phong cách thi đấu của tuyển Việt Nam ở lần tái ngộ Malaysia tối 11.12 tới sẽ quyết định “không khí” trên khán đài. Hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Miura càng phải thể hiện được bản lĩnh, lối chơi đẹp làm hài lòng người hâm mộ, khiến đối phương thua tâm phục khẩu phục. Có như vậy, bóng đá Đông Nam Á mới tránh được tiếng “ao tù”!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem