Đẻ trên đường

Thứ hai, ngày 16/07/2012 07:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Úi giời ơi, bác biết không, trên đường đến bệnh viện phụ sản để sinh con, người vợ bất ngờ quỵ xuống, sau đó đầu đứa nhỏ nhô ra ngoài và anh chồng bất đắc dĩ trở thành người đỡ đẻ cho vợ ngay trên phố.
Bình luận 0

- Vợ chú đấy à? Thím ấy đẻ rơi phải không?

- Rất may không phải nhà em, mà vụ này xảy ra tận bên Quảng Châu (Trung Quốc). Khi ấy anh chồng lập tức chạy đến phòng khám… nha khoa gần đó nhờ giúp đỡ. Nhưng bác sĩ tại đó từ chối vì họ chỉ chuyên nhổ răng chứ không biết đỡ đẻ. Không kịp đưa vợ đến bệnh viện, anh chồng quyết định tự đỡ đẻ cho vợ, ngay trên đường.

- Kết quả thế nào?

- Ca đẻ đã mẹ tròn con vuông, thành công tốt đẹp. Sau đó xe cấp cứu mới đến đưa mẹ con đến bệnh viện chăm sóc.

- Chú nên trông người mà ngẫm đến ta, nhớ lại đi, ở ta nhiều khi người đỡ đẻ bất đắc dĩ không phải anh chồng khốn khổ ấy đâu, mà là... tài xế taxi. Mỗi khi mưa ngập tắc đường thử xem, taxi đưa sản phụ đi đẻ ngừng một chỗ, thai phụ có chuyển bụng thì trăm sự chỉ còn nhờ mỗi anh taxi. Lúc ấy, anh chồng nhớ đừng ghen ẩu, để cho anh tài xế taxi hoàn thành nhiệm vụ của người... đỡ đẻ bất đắc dĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem