Đệ tử HLV Park Hang-seo phối hợp như PES, tung hoành V.League

Song Minh Thứ bảy, ngày 23/02/2019 21:05 PM (GMT+7)
Tối nay, đương kim vô địch Hà Nội FC đã tiếp Than Quảng Ninh ở vòng 1 V.League 2019 trên sân Hàng Đẫy. Xuất trận với đội hình gồm những tuyển thủ quốc gia từng “làm mưa làm gió” dưới thời HLV Park Hang-seo, đội bóng Thủ đô không mấy khó khăn để giành 3 điểm.
Bình luận 0

Việc Hà Nội FC có thêm sự bổ sung của ngoại binh hàng đầu V.League như Omar có thể coi như “hổ mọc thêm cánh”.

Với sự xuất hiện của chân sút người Senegal, những pha tấn công của Hà Nội FC càng thêm độ uyển chuyển, biến hóa khó lường. Omar và Hoàng Vũ Samson tỏ ra quá hiểu nhau và phía sau họ, những Văn Hậu, Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng… luôn sẵn sàng “tiếp đạn”.

img

Omar "xé lưới" Than Quảng Ninh sau một pha phối hợp cực đẹp với Hùng Dũng và Hoàng Vũ Samson. Ảnh: Zing

Thực tế, HLV Phan Thanh Hùng hiểu những khó khăn khi gặp lại đội bóng cũ. Ông cũng đã chủ động chọn cách dâng cao đội hình, đá pressing trong khoảng 10 phút đầu tiên với hy vọng tạo nên bất ngờ trước Hà Nội FC nhưng bất thành.

Càng đá, các học trò HLV Chu Đình Nghiêm càng thể hiện được khả năng kiểm soát bóng, phối hợp nhịp nhàng.

Điều gì đến cũng phải đến ở phút 30 khi Hùng Dũng “châm ngòi” cho một pha đập nhả mềm mại rất “nghệ sĩ” giữa Omar-Hoàng Vũ Samson và kết thúc với cú dứt điểm hoàn hảo của Omar đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn trước.

img

Văn Quyết ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC trước đội khách Than Quảng Ninh. Ảnh: VTV

Bàn dẫn trước càng giúp đội chủ sân Hàng Đẫy tự tin hơn trong lối chơi của mình. Phút 40, thủ môn Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) mắc sai lầm phá bóng hỏng vào sân Quang Hải, mở ra một pha phối hợp như… đá tập nữa giữa Hải – Hoàng Vũ Samson và kết thúc với pha sút bóng gọn gẽ của đội trưởng Văn Quyết nâng tỷ số lên 2-0.

Sau giờ nghỉ, thế trận không mấy thay đổi bất chấp việc đội bóng đất Mỏ đá áp sát, quyết liệt hơn để hạn chế khả năng chơi bóng kỹ thuật của đối phương.

Những sự thay đổi người của HLV Chu Đình Nghiêm như Thành Lương (thế chỗ Văn Quyết), Oseni (thế chỗ Omar) đều rất chất lượng, đủ để giúp Hà Nội FC tiếp tục làm chủ thế trận.

Phút 77, Thành Lương thể hiện chất "dị" của mình khi đi bóng tinh quái bên cánh trái xâm nhập vòng cấm trước khi chuyền ngược ra cho Hùng Dũng đệm lòng nâng tỷ số lên 3-0.

Không dừng ở đó, phút 83, 88', Hà Nội FC còn có thêm 2 bàn thắng nữa lần lượt do công Hoàng Vũ Samson (phạt đền), Oseni, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 5-0.

Với những gì đã thể hiện ngay đầu mùa giải mới, Hà Nội FC cho thấy họ đã sẵn sàng và tràn đầy quyết tâm bảo vệ danh hiệu vô địch V.League.

Ở cặp đấu khác của vòng 1 V.League diễn ra chiều nay, HAGL với sự trở lại của tiền vệ tài hoa Tuấn Anh sau một thời gian dài điều trị chấn thương đã có chiến thắng đậm đà 4-1 khi làm khách của S.Khánh Hòa.

img

HAGL ăn mừng chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà S.Khánh Hòa ở vòng 1 V.League 2019. Ảnh: Vietnamnet

Trong suốt 90 phút thi đấu, hàng thủ đội bóng phố Biển chơi như mơ ngủ để Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương và chân sút người Jamaica Chevaughn Walsh (số 10 – người được bầu Đức mới tậu về thế chỗ Công Phượng trên hàng công HAGL) tha hồ xuyên phá.

Văn Toàn cho thấy tốc độ cùng những pha đi bóng kỹ thuật, là “ngòi nổ” giúp HAGL có một thế trận áp đảo.

Kết quả là họ đã có được 4 bàn thắng do công Minh Vương, Hồng Duy, Walsh (2 bàn). Còn S.Khánh Hòa chỉ gỡ được 1 bàn danh dự phút bù giờ do công Trùm Tỉnh.

Cặp đấu còn lại trong ngày hôm nay diễn ra sân trên Vinh, chủ nhà SLNA đã thắng Quảng Nam 2-0.

Cặp đấu sớm của vòng 1 diễn ra chiều 21.2 vừa qua, Thanh Hóa đã hòa đội khách B.Bình Dương 1-1.

Ngày mai, vòng 1 V.League 2019 sẽ khép lại với 3 cặp đấu: DNH.Nam Định - Sài Gòn FC, SHB.Đà Nẵng - Viettel, TP.HCM - Hải Phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem