Đêm nay, nếu Chúa đứng về Italia...

Thứ năm, ngày 14/06/2012 09:06 AM (GMT+7)
Dân Việt - ...thì hẳn là trận đấu với Croatia sẽ đóng một vai trò then chốt trên con đường vượt qua vòng bảng được dự đoán là đầy chông gai với họ.
Bình luận 0

Lịch sử đã chứng minh là nếu như Italia đã khởi đầu các vòng bảng một cách mãn nguyện (điều trái với truyền thống của họ), thì các trận đấu sau luôn dở. Điều ấy đã xảy ra gần nhất ở Euro 1996, khi Italia thua Czech 1-2 sau trận ra quân thắng lợi với Nga (thắng 2-1) và cuối cùng đội quân của Sacchi bị loại ngay ở vòng bảng; ở World Cup 2002 khi Italia thắng Ecuador 2-0 để rồi trận sau thua Croatia 1-2.

img
 

Ngay cả ở chiến dịch World Cup 2006 vinh quang, Italia cũng thắng Ghana ở trận mở đầu để rồi gây thất vọng khi hòa 1-1 với Mỹ trong trận đấu tiếp theo (De Rossi còn bị đuổi). Những câu chuyện tương tự còn kéo dài nữa, không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Bây giờ, Italia sẽ gặp Croatia, đội đã chiến thắng Cộng hòa Ireland ở trận ra mắt và khi niềm tin đã dâng cao từ trận hòa 1-1 với ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha, họ tin rằng, chỉ có thể đánh bại Croatia mới tránh được cảnh tương tàn huynh đệ ở trận cuối cùng với đội bóng của HLV đồng hương kì cựu Giovanni Trapattoni.

Nhưng ngoài các yếu tố chuyên môn điển hình, liệu Chúa có đứng về phía họ? Một nhà báo Italia giải thích với chúng tôi, rằng người Italia rất sùng đạo, các cầu thủ Italia cũng thế. Nhưng sức cạnh tranh về tôn giáo của Croatia cũng không kém.

Đối thủ của Italia được một tu sĩ 40 tuổi có tên Zlatko Sudac ban phước và chính ông ta chọn nơi đóng quân cho đội, khi bảo rằng nơi đó được Chúa ban phước. Trong khi ấy, HLV Slaven Bilci thì luôn giữ trong túi áo mình một tấm ảnh của cố Giáo hoàng John Paul II.

Đội Italia thì đặt đại bản doanh của mình trong một khách sạn ngay gần một tu viện của dòng Franciscain ở Wieliczka. Những tu sĩ ở đây đã mời đội tuyển Italia đến dự một lễ cầu kinh ở tu viện và Riva, trưởng đoàn Italia ở Euro 2012 đã thay mặt đội tuyển nhận lời. Cái chất đạo thấm vào bóng đá ấy càng được thể hiện bởi những người Italia dự Euro.

HLV trưởng đội tuyển Ireland Trapattoni luôn mang trong người một lọ "nước thánh", hậu vệ Bonucci tuyên bố anh chỉ tôn thờ mỗi thánh nữ Rosa, thánh bảo trợ của Viterbo, thành phố quê hương anh, trong khi phó chủ tịch LĐBĐ Italia Albertini có một anh trai là thầy tu.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem