Đến lúc tính sổ

Thứ sáu, ngày 06/08/2010 08:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Về lý thuyết, Navibank Sài Gòn đã xuống hạng, làm người ta buộc phải nhớ tới tuyên bố bạo miệng của Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Lê Hùng Dũng: "Nếu một trong 2 đội của TP.HCM xuống hạng, tôi sẽ từ chức?". Liệu bây giờ đã đến lúc “tính sổ” với ông Chủ tịch hay chưa?
Bình luận 0

Thực tế, câu chuyện vẫn còn… lửng lơ. Đội hạng nhất CLB TP.HCM có vẻ như đang được… cứu, còn Navibank Sài Gòn vẫn còn hy vọng trụ hạng. Lý do, theo yêu cầu của AFC, đến hết tháng 8 này, các CLB ở V.League phải trở thành doanh nghiệp 100%, nếu không sẽ bị tụt hạng. M.Nam Định, LS. Thanh Hóa, CS.Đồng Tháp là 3 đội chưa doanh nghiệp hóa nên vẫn nằm trong khả năng xuống hạng ngay cả khi đã đủ điểm trụ hạng. Tới hạn 17 giờ ngày 31-8 nếu không hoàn tất hồ sơ, thì một trong hai đội LS.Thanh Hóa và CS.Đồng Tháp sẽ thế chỗ Navibank Sài Gòn chơi ở giải hạng nhất.

Đó là một phần câu chuyện, hy vọng cho Navibank Sài Gòn còn mở rộng khi VFF cũng yêu cầu cả những CLB hạng nhất phải doanh nghiệp hóa, nếu không thì sẽ chỉ có 1 suất (và đó sẽ là N.Nam Định) xuống hạng. Nghĩa là khả năng Navibank Sài Gòn "bỗng nhiên" sáng cửa ở lại V.League nếu các CLB ở V.League và hạng nhất không chuyển đổi kịp.

Bởi vậy, đã có những thông tin rò rỉ rằng Navibank Sài Gòn sẽ thoát hiểm nhờ VFF, chỉ cần đội này không… bét bảng khi V.League hạ màn.

Đến đây không ít người giật mình nhớ ra ông Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM lại đang là Phó Chủ tịch VFF, nắm mảng tài chính. Vậy thì Navibank Sài Gòn sẽ nhờ "bóng quan" mà sống dậy? Đúng là "đường xa nghĩ nỗi sau này mới kinh", không dễ tính sổ như vậy đâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem