Đi bẫy gà rừng một người dính "mưa đạn"

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 25/01/2020 15:00 PM (GMT+7)
Khi đi đặt bẫy gà rừng, Vừ A Páo nghe tiếng súng nổ phía sau lưng, sau đó bị trúng hàng loạt viên đạn vào người.
Bình luận 0

Tối 24/1, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết bệnh nhân Vừ A Páo (SN 1989, trú xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đã qua cơn nguy kịch sau ca mổ cấp cứu.

img

Vừ A Páo đã qua cơn nguy kịch sau trận "mưa đạn".

Vừ A Páo nhập viện vào trưa cùng ngày trong tình trạng choáng mất máu, huyết áp tụt, lơ mơ khó thở nên phải hồi sức tích cực.

Quá trình thăm khám, bác sĩ xác định anh Páo đã bị dính rất nhiều viên đạn nhỏ ở khắp khu vực đầu, cổ lưng và ngực gây chảy máu trong lồng ngực.

Theo các bác sĩ, tại bệnh viện, anh Páo cho biết sáng cùng ngày đã vào rừng để bẫy gà rừng. Khi đang đặt bẫy thì anh Páo nghe tiếng súng nổ từ phía sau rồi trúng hàng loạt viên đạn.

Ngay sau đó, anh Vừ A Páo đã cố gắng ra được đến bìa rừng thì ngất xỉu. Rất may, một người dân đi thăm rẫy phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem