đi biển

  • Sau 2 ngày lênh đênh trên biển, thi thể ông Đặng Dùm bị đâm chìm trên vịnh Bắc Bộ sáng 25.5 đã được đưa về quê hương, trong nỗi xót thương của người thân, bạn bè, hàng xóm.
  • Trong những năm qua, nhờ đội ngũ cán bộ dân số hoạt động hiệu quả, công tác dân số ở 5 huyện ven biển của Hà Tĩnh được đẩy mạnh, tỷ lệ sinh giảm... Tuy nhiên, đóng góp lớn nhưng các cán bộ dân số ở các huyện này nhận được phụ cấp rất ít ỏi.
  • Tháng 7.2013, ngư dân trẻ Nguyễn Tuấn ở Đức Phổ, Quảng Ngãi rơi nước mắt khi con tàu cặp bờ với đầy khoang cá dưa. Đương chính vụ cá, được mùa, nhưng mỗi chuyến đi, tàu của anh lỗ trắng gần 50 triệu đồng.
  • Cơn bão Chanchu tàn khốc năm 2006 khiến 22 người đàn ông ở xóm nhỏ ngót trăm nóc nhà ở thôn Tân An (xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) mãi mãi không về.
  • Lúc 9h ngày 22.4, tại vùng biển Trường Sa, ngư dân Trần Minh Sang, 23 tuổi bị hẫng chân rơi xuống biển mà không ai biết. Trên người không áo phao, không nước uống, không lương thực, anh đã bơi suốt 25 giờ giữa biển khơi và đuổi theo 15 con tàu hàng để cầu cứu.
  • Hơn 40 năm cưỡi sóng Hoàng Sa, lão ngư Trương Văn Trọng thuộc làu từng luồng cá, từng dòng hải lưu ở vùng biển này. Giờ đây, tuổi cao, không đi biển được nữa, nhưng ông Trọng vẫn rất đỗi tự hào khi 9 người con, cả trai lẫn gái, thay cha tiếp tục ra với Hoàng Sa.
  • “Giữ” chồng khỏi cơn thịnh nộ của biển, lo lắng nuôi con ăn học một mình, đó là cách giúp những người vợ, người mẹ ở làng biển Khánh Hội (huyện U Minh, Cà Mau) nguôi ngoai quên đi nỗi đau 17 năm trước.
  • Cái tên ấp 7 có một thời được thay thế bằng cụm từ “làng góa phụ”. Vì ở làng biển này,sau chuyến đi biển định mệnh cách đây hơn 10 năm, hàng trăm người chồng, người cha đã không trở về.
  • Dịp tháng 3-4 âm lịch, vào mùa cá trích ở Vũng Tàu, chỉ cần đánh gần bờ, chiều thuyền đi bủa lưới, rạng sáng thu lưới và cá về bến gỡ. Mùa cá trích cả vùng biển vui như hội bởi người đi biển, người đi mua xúm vào gỡ, lựa cá.
  • Theo chị Thương, đàn ông vùng biển không lãng mạn. Biết ngày 8.3 là ngày của phụ nữ, các anh cũng chỉ nói được vài lời dịu dàng, làm cho vợ vài món ăn ngon “chứ chẳng có quà cáp chi”. Anh mất, cuộc đời của chị cũng mất đi những lời dịu dàng đó.