Bối rối khi bỗng nhiên thấy nhiều người sau 10 năm sống trong mù lòa

Diệu Linh Thứ hai, ngày 30/09/2024 19:24 PM (GMT+7)
Sau 10 năm đón nhận ánh sáng, thấy xung quanh mình có nhiều người, bệnh nhân vừa được ghép giác mạc thành công bỗng thấy bối rối.
Bình luận 0

Chiều 30/9, tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, một bệnh nhân được ghép giác mạc thành công đã đến tái khám và chia sẻ niềm vui khi nhìn thấy mọi người sau 10 năm chỉ là "hình bóng mờ ảo". Người hiến giác mạc là người mẹ vừa qua đời của một bác sĩ Bệnh viện Quân y 103. 

Bệnh nhân (nữ, 65 tuổi) đã chịu cảnh mù lòa suốt 10 năm nay. Bệnh nhân chia sẻ, 10 năm nay, bà chỉ nhìn thấy ánh sáng mờ ảo, không rõ mặt người thân. Không chỉ mọi sinh hoạt khó khăn mà bà còn cảm thấy đau lòng khi không thể nhìn thấy vui buồn trên gương mặt mọi người trong gia đình. 

Nhưng niềm vui đã đến với bà khi nhận được giác mạc từ một người mẹ vừa mất. Sau 10 năm nhìn thấy lại ánh sáng, bà cảm thấy bối rối, xúc động khi gặp gỡ nhiều người cùng một lúc. Dường như bà vẫn chưa quen được với những hình ảnh rõ ràng, sống động xung quanh mình. 

Bối rối khi bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người sau nhiều năm sống trong bóng tối - Ảnh 1.

Bệnh nhân vỡ òa trong hạnh phúc khi có thể nhìn rõ mọi vật sau 10 năm mù lòa. (Đại diện Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người thuộc Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 chúc mừng bệnh nhân được ghép giác mạc thành công. Ảnh BVCC)

Bệnh nhân cho biết, khi nhìn rõ ràng mọi vật, bà đã đạt được ước mơ suốt 10 năm qua của mình. 

"Chỉ vài tiếng sau khi phẫu thuật, bác sĩ đã bảo tôi mở mắt ra và tôi đã nhìn thấy mọi người. Không thể tả hết niềm vui vỡ òa của tôi vì 10 năm nay tôi chỉ nhìn thấy ánh sáng loang loáng, không rõ mặt người. Đến giờ, sau 4 ngày ghép, tôi càng nhìn rõ ràng hơn. Tôi chỉ mong sớm được về quê nhìn lại người thân của mình", bệnh nhân chia sẻ. 

Tái khám cho bệnh nhân, PGS.TS Hoàng Thị Minh Châu, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết, bệnh nhân được ghép giác mạc vào ngày 27/9, sau khi có được nguồn tạng hiến từ mẹ của bác sĩ chuyên khoa mắt Bệnh viện Quân Y 103. 

Bối rối khi bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người sau nhiều năm sống trong bóng tối - Ảnh 2.

PGS.TS Hoàng Thị Minh Châu, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tái khám cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

"Ca ghép giác mạc diễn ra trong khoảng 45 phút, hiện tại tình trạng người nhận ổn, kết quả ban đầu khá khả quan, có thể nhìn được 1/10 và tự đi lại được. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả ban đầu, thời gian tới cần phải theo dõi, tái khám thường xuyên theo chỉ định của bác sĩ", PGS Châu chia sẻ. , PGS Châu thông tin.

Theo PGS Châu, bệnh nhân sẽ sớm được về nhà và theo dõi tái khám sau đó. Trong chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt cần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn của bác sĩ như không vận động nặng, tránh tác động từ môi trường khói bụi, va đập vào mắt…

Trước đó, sáng sớm ngày 25/9, Ngân hàng Mô - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 nhận được điện thoại của bác sĩ Nguyễn Lê Trung, Phó Chủ nhiệm khoa Mắt, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, anh muốn hiến giác mạc của người mẹ vừa mất để mang lại ánh sáng cho người khác.

Mẹ anh 75 tuổi, là bác sĩ Trung là Đại úy Lê Thị Hồng Minh, nguyên nhân viên khoa dược tại Bệnh viện Quân y 103. Trước khi mất, bà đã có di nguyện muốn hiến giác mạc để giúp đỡ những bệnh nhân mù lòa. Và bác sĩ Minh đã nén đau thương để thực hiện di nguyện của mẹ.

Cán bộ Ngân hàng Mô chia sẻ: "Trong suốt quá trình thu nhận, người con trai cụ chỉ đứng lặng lẽ quan sát từ một góc phòng. Chỉ đến khi các kỹ thuật viên đã lấy giác mạc xong, người con trai ấy mới lại gần, đặt tay lên mái tóc của mẹ, rồi ôm lấy mẹ mà bật khóc...".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem