Đi học đờn ca

Thứ năm, ngày 24/07/2014 05:18 AM (GMT+7)
Thằng Dông vốn mê cờ bạc. Hễ dịp nào trong xóm có đánh nhau… bằng 52 quân bài thì y như rằng Dông đến “múa quạt” thâu đêm suốt sáng mới lừ đừ cái mặt thiếu ngủ về nhà để… “chà đồ nhôm, chôm đồ nhà” bán lấy tiền gỡ gạc. Đúng là tên “dông” xúi quẩy thật.
Bình luận 0

Nhưng hôm qua, Dông không đi đánh bài nữa, mà bưng đĩa xôi gà đến nhà thầy Tư Cải Lương xin cúng tổ học nghề đờn ca hát xướng. Thấy Dông bỏ đánh bài quay sang ca hát, ai cũng mừng. Giữa lúc sì sụp cúng bái, bỗng từ lưng quần Dông rơi ra… một bộ bài. Thì ra Dông không chừa tật cũ. Thầy Tư hỏi vì sao, Dông cười hề hề:

- Anh nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đi đánh bài bị bắt quả tang với tang chứng mấy trăm triệu đồng, Tòa Vĩnh Long miễn hình phạt cho anh Long vì… có công đóng góp cho nghệ thuật cải lương và đờn ca tài tử. Vì vậy con học thêm nghề đờn ca hát xướng này để rủi có bị bắt bài thì con xưng là Kim Tử Dông, em của anh Kim Tử Long, gặp ông tòa nào có máu nghệ sĩ chắc sẽ tha cho con.

Thầy Tư thở dài, rồi bắt đầu rao mấy chữ đờn dạy Dông bài khai tâm là… “Kiếp đỏ đen” của nhạc sĩ Duy Mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem