“Dị nhân”

Thứ hai, ngày 25/03/2013 19:43 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Lại thêm một "dị nhân" có thể hô mưa gọi gió xuất hiện - ông Lê Minh Hoàng (46 tuổi), ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Bình luận 0

Ông khoe: "Tôi có thể ngăn được bão và lái chúng đi chỗ khác. Năm ngoái, có 10 trận bão đổ bộ vào Việt Nam thì tôi đã ngăn được 8 trận", bằng cách… nhìn vào bản đồ, đưa tay vào trung tâm cơn bão và dùng ý nghĩ để làm chệch hướng đi của bão...

- Dân ta từng suýt chết vì… cười với những "dị nhân" kiểu này. Hồi kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, có một "dị nhân" đòi nhà nước chi tiền tỷ để ngăn bão. Nhưng ít lâu sau bão đến thật thì ổng lặn mất tăm.

- Nhưng "dị nhân" này có cả "giấy xác nhận" của lãnh đạo hạt kiểm lâm rừng đặc dụng.

- "Xác nhận" kiểu này thì… có hàng khối. Năm ngoái trong TP.HCM, có gia đình la toáng lên rằng con họ có khả năng tự cháy. Vậy là một số "nhà nghiên cứu" tổ chức hội thảo, tuyên bố vung xích chó về "khả năng kỳ lạ của con người". Rốt cục toàn là bốc phét!

- Nhưng những "chuyện lạ" thế này cớ gì cứ lai rai xuất hiện?

- Vì còn có những "giấy xác nhận" và "hội thảo" bơm họ lên nên họ càng… tự sướng, thế thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem