Di tích quốc gia
-
Liên quan tới vụ phá dỡ Di tích lịch sử quốc gia Đền Nưa để xây mới tại thị trấn Nưa (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), nhiều tập thể, cá nhân bị yêu cầu rút kinh nghiệm.
-
Tại báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 6 tháng qua, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 8,61 triệu lượt khách, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước...
-
Lăng mộ Phạm Đôn Nghị ở (xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được xem là một quần thể kiến trúc điêu khắc đá hoành tráng, độc đáo thời Hậu Lê còn tồn tại đến ngày nay.
-
Phú Thọ, mảnh đất được coi là vùng đất Tổ cội nguồn của Việt Nam với nền văn hóa rực rỡ lâu đời. Bởi vậy, đây là địa phương có nhiều điểm đến độc đáo để trải nghiệm văn hóa, truyền thống dân tộc, thiên nhiên tươi đẹp với các điểm đến du lịch xanh.
-
Làng cổ Đường Lâm (Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) nổi tiếng khắp cả nước bởi còn lưu giữ lại nét văn hóa của một ngôi làng Việt còn đầy đủ các yếu tố như cổng làng, cây đa, bến nước, nhà cổ và đặc biệt tại đây còn có nhiều giếng nước gắn với lịch sử lâu đời. Trong đó, nổi tiếng nhất là giếng Mắt rồng.
-
Trong thời gian tới địa phương sẽ tu bổ thành cổ Diên Khánh (Khánh Hòa) với kinh phí đầu tư hơn 166 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia.
-
Sáng nay (9/4), UBND xã Thanh Hải đã động thổ, tu bổ, tôn tạo nghi môn Di tích cấp Quốc gia đền An Liệt theo nguyên mẫu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
-
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương cho biết, việc trùng tu đền An Liệt làm hỏng kiến trúc của di tích cấp Quốc gia này là do chưa có đủ kinh phí để làm theo đúng thiết kế ban đầu.
-
Đền thờ Hai Bà Trưng ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) có ý nghĩa quan trọng nhất bởi đây là nơi lưu lại dấu tích của Hai Bà Trưng thời thơ ấu, trưởng thành, phất cờ khởi nghĩa giành thắng lợi, xưng Vương và định đô.
-
Mảnh đất An Giang trù phú, tươi đẹp luôn là điểm đến thu hút nhiều du khách. Nơi đây mỗi địa danh lại gắn liền với một huyền thoại, trong đó phải kể đến cù lao Ông Hổ thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên.