Đi xem bóng đá, 17 người chết ở Angola

Trà My - Daily Mail Thứ bảy, ngày 11/02/2017 09:55 AM (GMT+7)
Trong số những người thiệt mạng, có nhiều trẻ em bị ngạt thở.
Bình luận 0

img

Đám đông khán giả đến xem bóng đá ở Angola hôm 10.2

17 người đã chết và rất nhiều người bị thương trong một vụ giẫm đạp đám đông tại một sân vận động bóng đá ở Angola.

Đám đông chạy toán loạn để vào sân vận động ngày 10.2 (giờ địa phương), chỉ vài phút trước khi trận đấu giữa hai đội Santa Rita de Cassia và Recreativo de Libolo bắt đầu.

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra tại thị trấn Uige khi hàng trăm người dân đổ xô đến một cổng sân vận động, khiến nhiều người bị ngã xuống đất và bị giẫm đạp, theo truyền thông Angola.

img

17 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau vụ giẫm đạp

Trong số 17 người chết, có nhiều trẻ em chết ngạt, theo hãng tin Bồ Đào Nha LUSA. Theo báo chí địa phương, có thể các em đã cố chen vào để xem bóng đá.

Ernesto Luis, Tổng giám đốc của bệnh viện địa phương ở miền bắc Angola, cho biết: "Đã có sự chen lấn xô đẩy khiến nhiều người ngạt thở. Một số người phải đi trên người khác. Có 76 người thương vong, trong đó 17 người chết”.

Khán giả đến sân vận động để xem trận đấu khai mạc giữa đội chủ nhà Santa Rita de Cassia và đội khách Recreativo de Libolo trong Giải vô địch bóng đá Angola. Một nhân chứng cho biết: "Chỉ có hai cảnh sát ở đây lúc đó”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem