Điểm tựa

Thứ hai, ngày 30/08/2010 17:42 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cúp quốc gia vốn danh giá thứ hai trong hệ thống giải VĐQG, từng là chỗ dựa cho nhiều đội bóng vớt vát một mùa giải không thành công.
Bình luận 0

Chỉ đáng tiếc là cơn mưa lớn đã biến trận đấu chiều 28-8 thành một trận chung kết giải bóng nước. Nói như thế không có nghĩa là các cầu thủ không "máu".

Ở cái thế, chẳng còn gì để mất cho một mùa giải, chẳng ai chê Cúp, nhất là với các cầu thủ. Trong chiều mưa sân Thống Nhất, người ta thấy trên khuôn mặt của các cầu thủ SLNA nhòe nước, không biết là nước mắt hay nước mưa.

Lần đầu tiên Văn Quyến chạm tay vào một chiếc Cúp. Quyến vẫn gợi lại một điều gì đó như là hy vọng mỗi lần ra sân. Một cầu thủ từng được coi là "thần đồng" 10 năm trước, bây giờ mới có được danh hiệu cùng đội bóng, là quá muộn. Nó hy vọng là một điểm tựa mới cho Văn Quyến, khác hẳn với điểm tựa trước đây là những tung hô của báo giới, của người hâm mộ.

Có điều, Văn Quyến có coi thành công muộn mằn này là điểm tựa hay không, lại là chuyện khác. Những cầu thủ cùng "nhúng chàm" 5 năm trước, nhiều người đã trở lại mạnh mẽ: Phước Vĩnh, Lê Văn Trương từng giữ trọng trách đội trưởng ở SHB.Đà Nẵng và HAGL, Quốc Anh, Hải Lâm, Bật Hiếu cũng đã nhận được những khen ngợi.

Quyến thì chưa, có thể là kỳ vọng dành cho cầu thủ này là quá lớn, lớn hơn những cầu thủ khác.

Chiếc Cup muộn mằn của Văn Quyến bây giờ lại được đặt ở vạch xuất phát, cho một chu kỳ, một khởi đầu mới tốt hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem