• Ở quê tôi, khoảng từ tháng Ba âm lịch, khi nghe tu hú gọi bầy vang vọng trên không trung buổi chiều quê với điệp khúc “tu hú – tu hú”, thì cũng bắt đầu một mùa mít non đeo lủng lẳng quanh thân, trên cành cây.
  • Cuối năm, bà nhà tôi tăng cường lùng tìm hàng bình ổn giá để mua sắm tết. Đành rằng kinh tế khó khăn nhưng quanh năm đã “tương cà gia bản” rồi, thì tết phải có “thịt cá hương hoa” mới được chứ.
  • Loay hoay mãi cũng chỉ có thế thôi. Mà bây giờ đã hết mùa mưa rồi, báo cáo để làm gì nữa đây?
  • Trưa 8.9, mưa lớn trút xuống Thủ đô Hà Nội. Nhiều tuyến phố lại bị ngập úng cục bộ, nhiều cây cổ thụ lại bật gốc.
  • Việc giảm giá xăng dầu trong nước vẫn chưa thể thực hiện do phải căn cứ giá bình quân 30 ngày, rồi căn cứ vào thuế, trích quỹ bình ổn mới có thể đưa ra quyết định.
  • (Dân Việt) - Nếu không tăng giá điện thì không thể đảm bảo được an ninh năng lượng quốc gia, không thể thu hút được đầu tư vào ngành điện... "Điệp khúc" này lại một lần nữa được gióng lên...
  • Dân Việt - Đến năm 2014 mới có chính sách bắt buộc xã hội sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, khi đó xăng Ethanol mới có “cơ hội phát triển”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các vùng nguyên liệu sắn sẽ phải “tự bơi” từ nay đến… 2014.
  • (Dân Việt) - Chuẩn bị hết tháng 8, chuyển sang tháng 9, tiết trời dần sang thu. Mùa thu được xem như mùa tình yêu, bởi mùa thu tuy đẹp nhưng lại buồn, giống như phần lớn những chuyện tình trong nhân gian.
  • (Dân Việt) - Thế là thực phẩm lại lên giá. Thế là rau xanh lại lên giá. Tất cả chỉ sau một cơn bão nhỏ. Thịt tăng 10.000 đồng/kg, tăng khoảng 10%. Nhưng phải nhấn mạnh tăng 10% chỉ trong chục ngày so tháng trước. Mở ngoặc là tháng trước tăng bình quân 25% so với tháng trước nữa...
  • Thay vì được thụ hưởng tiện ích tương xứng với khoản tiền mua nhà trị giá nhiều tỷ đồng, không ít gia đình luôn phải sống trong cảm giác nơm nớp lo lắng, bực bội khi trót trở thành chủ nhân căn hộ trong các chung cư cao cấp…