Điều chưa biết về người đàn ông bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội

Đức Sơn Thứ năm, ngày 21/03/2019 15:55 PM (GMT+7)
Trước đây, anh T. từng bị ngã trong một lần làm việc, phải nhập viện điều trị và một bên thận đã phải cắt để chữa bệnh.
Bình luận 0

img

Anh T. bị người dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em.

Liên quan đến vụ người đàn ông bị dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội, ngày 21/3, trao đổi với PV, ông Bùi Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá cho biết, bản thân ông và chính quyền địa phương rất bất ngờ khi nghe tin anh P.V.T (trú xã Cẩm Thạch) bị nghi bắt cóc trẻ em.

"Tôi rất bất ngờ khi biết anh T. bị người dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em. Gia đình anh T. thuộc dạng cơ bản, chủ yếu hai vợ chồng làm nông hoặc đi làm thuê để kiếm sống và nuôi hai đứa nhỏ. Cuộc sống cũng không khá giả gì", ông Dũng cho hay.

Theo ông Dũng, anh T. chưa có tiền án, tiền sự. Người đàn ông này cũng chẳng bao giờ gây điều tiếng gì ở địa phương.

Bà Ngoan (trú phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội), bà nội bé K.A (3 tuổi) được cho là bị bắt cóc cho hay, anh T. đã về quê nhà nghỉ ngơi sau sự việc.

img

Bà Ngoan chia sẻ về hoàn cảnh gia đình người đàn ông bị nghi bắt cóc cháu nội mình.

"Sau khi vụ việc được Công an quận Bắc Từ Liêm cho về, anh T. đã cùng người nhà tới gia đình tôi để nói chuyện, xin lỗi vì đã bế cháu K.A đi mà không xin phép người lớn", bà Ngoan chia sẻ.

Theo bà Ngoan, cũng tại buổi nói chuyện giữa hai gia đình hôm đó, người nhà cho biết, bản thân anh T. sức khoẻ không tốt. Trước đây, anh từng bị ngã trong một lần làm việc, phải nhập viện điều trị và một bên thận đã phải cắt để chữa bệnh.

Cuộc sống của vợ chồng anh T. rất vất vả khi mỗi người một nơi vì mưu sinh. Anh T. ra Hà Nội để làm thợ sơn, thuê trọ ở chung cùng với các đồng nghiệp khác. Chị H. (vợ anh T.) ở nhà làm nông, thỉnh thoảng bán một số nông sản của gia đình ở chợ để nuôi hai người con trai.

"Em trai anh T. có nói sẽ đưa anh ấy về quê một thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng sau khi bị người dân vây đánh. Nếu anh T. quay lại Hà Nội làm việc thì xin phép gia đình tôi cho hai nhà đi lại để anh T. được chơi cùng cháu K.A. Anh T. cũng cho hay, rất yêu trẻ con, nhất là các bé gái vì anh ấy đã có 2 cậu con trai rồi", bà Ngoan cười kể lại.

img

Bé K.A được mẹ bế xuất hiện trong clip hôm 17/3.

Trước đó, chiều 17/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh nhiều người dân đang bắt giữ một người đàn ông được cho là có hành vi bắt cóc trẻ em. Người này có vóc dáng nhỏ bé, da đen, mặc áo dài tay sọc xanh trắng, quần bò.

Trong clip, mẹ của bé gái cũng xuất hiện, vừa bế con gái khoảng 3 tuổi vừa hoảng sợ phát khóc khi kể lại câu chuyện cho mọi người xung quanh. Sự việc được cho là xảy ra trên đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Cũng theo clip ghi lại, người đàn ông khi bị người dân bắt giữ đã liên tục thanh minh không hề có chuyện bắt cóc trẻ con, tuy nhiên mọi người đã quyết định đưa người này đến trình báo tại trụ sở Công an phường Xuân Tảo.

Người đàn ông bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em nói lý do bế bé gái ra quán nước

Giây phút anh T. bị người dân vây đánh, ghì xuống đất để trói tay đưa về trụ sở công an, bà Ngoan dùng chính hai tay mình...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem