Địu con đi làm rẫy bị sét đánh chết

Gia Khánh Thứ bảy, ngày 11/06/2016 18:25 PM (GMT+7)
Đang địu con đi làm rẫy, trời bỗng chuyển mưa, chị Y Long đã nhanh chân chạy về phía gốc cây to trên bìa rẫy trú mưa thì bị sét đánh trúng. Hậu quả, chị Long tử vong tại chỗ, đứa con trai 1 tuổi bị thương nặng phải đi cấp cứu.
Bình luận 0

Khoảng 13 giờ trưa nay (11.6), trong khi đang làm rẫy cách làng Lung Leng (xã Sa Bình) khoảng 3km thì trời đổ mưa, Y Long đã địu con trai đứng vào gốc cây lộc vừng trên rẫy để trú mưa. Khoảng 15 phút sau, sét đánh trúng vào cây khiến chị Long tử vong tại chỗ. Con trai chị là A Hinh bị thương nặng đã được người nhà đưa đi cấp cứu.

img

Trú mưa dưới gốc cây to rất nguy hiểm (ảnh minh họa)

Đến chiều ngày 11.6, sức khỏe của cháu A Hinh (1 tuổi) vẫn trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (Kon Tum); thi thể của chị Y Long (23 tuổi - mẹ cháu bé), trú tại làng Lung Leng, xã Sa Bình (huyện Sa Thầy) đã được người thân đưa về nhà làm các thủ tục để mai táng.

Ông Nguyễn Minh Thuận - Chủ tịch UBND xã Sa Bình cho biết: Chị Long là đối tượng thuộc diện hộ nghèo của xã Sa Bình. Trước mắt, UBND hỗ trợ 50kg gạo để dân làng tổ chức ma chay cho nạn nhân. Đồng thời, vận động bà con dân làng Lung Leng quyên góp hỗ trợ gia đình nạn nhân lo việc hậu sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem