đổ bê tông
-
Tài xế Công ty TNHH Bê tông Phú Tài, khi đang chuẩn bị đổ bê tông công trình nhà dân, đã bất cẩn vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện tại huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định), khiến phụ lái bị bỏng 2 tay, 1 chân.
-
Mặc dù mới chỉ đưa vào sử dụng được vài năm nhưng đoạn tuyến thuộc Quốc lộ 20 (đoạn km154+400 - km268+000 qua xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đã hư hỏng liên tục, đơn vị bảo trì đã dặm vá ổ gà bằng bê tông, cảnh báo bằng thùng xốp.
-
Cùng với hàng tỷ USD mà các nhà phát triển BĐS rót vào hạ tầng, hàng loạt những cây cầu nối 2 bờ sông Hồng đang được triển khai đã kích hoạt một cuộc đại dịch chuyển cư dân từ “Old Town” - nội đô cũ của Hà Nội sang “New City” - trung tâm mới phía Đông với hạt nhân là “Quận Ocean” sầm uất và năng động.
-
Nhờ có những tấm lòng rộng mở, sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng mà khắp các làng bản của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã hình thành nên những tuyến đường bê tông phẳng lỳ.
-
Ngày 26/3, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tạm giữ với Nguyễn Ngọc Lắm (SN 1994, quê TP.Cần Thơ, trú quận Tân Phú) và Phạm Tuấn Kiệt (SN 1988, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi "giết người".
-
Phạm Thị Thiên Hà, chủ mưu vụ giết người, giấu xác trong bê tông liên tục gặp vấn đề sức khoẻ sau khi nghe tin dữ về cha.
-
Liên quan đến việc hàng chục cột điện nằm lừng lững giữa đường khiến người dân bức xúc, lãnh đạo UBND huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) khẳng định sẽ di dời các cột điện trong thời gian ngắn nhất.
-
Điện lực huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) đã có văn bản gửi Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư dự án) đề nghị đôn đốc các đơn vị liên quan, nhanh chóng di dời hơn 40 cột điện lừng lững giữa tim đường.
-
“Tôi năm nay đã 82 tuổi nhưng chưa thấy chuyện lạ đời nào khi hàng chục cột điện lừng lững giữa tim đường như thế này cả” - ông Hà Văn Sen, trú tại xóm 2, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, Ninh Bình nói.
-
Nghề đan lát, trong đó có nghề đan cót truyền thống tại làng Giàng, xã Thiệu Dương, nay thuộc phường Thiệu Dương, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đang bị mai một. Các sản phẩm như: Cót, nan, nong, nia, sàng, sịa,…các vật dụng này cũng ít gia đình mua về sử dụng.