Đỗ Hùng Dũng: Cậu nhóc bị loại và hành trình tới Quả bóng Vàng 2019

Thứ ba, ngày 26/05/2020 21:50 PM (GMT+7)
Từ cậu bé bị loại khỏi đội U14 Hà Nội, Đỗ Hùng Dũng đã có những bước tiến và trở thành nhân chứng trong những chiến tích lịch sử của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam, đồng thời mới đây vượt qua hàng loạt đồng nghiệp xuất sắc để đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2019.
Bình luận 0

Nhắc tới Đỗ Hùng Dũng, người ta lập tức nói đến tiền vệ trung tâm số một Việt Nam lúc này. SEA Games 30 tại Philippines, khi một loạt ngôi sao "hàng tuyển" được đặt lên bàn cân cho hai suất quá tuổi, tiền vệ gốc Gia Lâm lại một lần nữa vượt lên tất cả để ẵm trọn niềm tin từ HLV Park Hang-seo.

Bén duyên từ Asian Games 2018, trải qua nhiều cuộc hành trình, mối lương duyên Park Hang-seo - Hùng Dũng đang cho thấy những thành quả viên mãn. Từ AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và giờ là SEA Games 30, vị trí của Hùng Dũng là bất khả xâm phạm, và thật khó để tìm ra cái tên đủ khả năng "đá bay" Dũng "chip" khỏi hệ thống chiến thuật của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Đỗ Hùng Dũng: Bước ngoặt 14 tuổi và hành trình tới Quả bóng Vàng 2019 - Ảnh 1.

Hùng Dũng đang là nhân tố không thể thay thế với HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hoàng Hà.

Tuổi 14 gian nan

Hai năm qua, sự nghiệp của Hùng Dũng đi lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, trước khi thu lượm trái ngọt hôm nay, Dũng "chip" đã phải trải qua hành trình "gieo hạt" đầy trắc trở với bước ngoặt là những gian nan của tuổi 14.

Chia sẻ với phóng viên Zing.vn, ông Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao huyện Gia Lâm, người thầy đầu tiên của Hùng Dũng nhớ lại: "Năm 2002, tôi xây dựng chương trình bóng đá cộng đồng tại các xã, trong đó mở một lớp tại Ninh Hiệp. Hùng Dũng khi đó được đưa tới tập luyện lúc mới 9 tuổi".

"Là vận động viên (VĐV) nhỏ tuổi nhất, song Dũng bộc lộ tài năng vượt trội so với phần còn lại. Năm 2003, tôi đưa Dũng từ lớp phong trào lên tập luyện cùng lớp năng khiếu tại nhà thi đấu Gia Lâm", ông chia sẻ.

Đỗ Hùng Dũng: Bước ngoặt 14 tuổi và hành trình tới Quả bóng Vàng 2019 - Ảnh 2.

Hùng Dũng (hàng đầu, thứ 4 từ trái sang) cùng các VĐV lớp năng khiếu tại nhà thi đấu Gia Lâm.

11 tuổi, Hùng Dũng để lại dấu ấn đầu tiên trong màu áo đội năng khiếu Gia Lâm. Đó là tại giải U11 Hà Nội 2004, nơi Dũng "làm mưa, làm gió" với 7 bàn thắng, đưa U11 Gia Lâm thẳng tiến tới chức vô địch.

Tất nhiên, màn trình diễn đó khó thoát khỏi mắt xanh của các tuyển trạch viên bóng đá thủ đô. Một năm sau, Dũng "chip" khăn gói lên tập trung với U13 Hà Nội, mang theo mình hoài bão lớn lao cùng khát vọng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, cuộc sống như những tảng đá ngầm sắc nhọn đã đánh chìm con tàu mơ ước của cậu bé gốc Gia Lâm ngày nào. Trái với kỳ vọng ban đầu, sự khác biệt về môi trường và tuổi tác (kém các bạn 1 tuổi) khiến Dũng không thể thích nghi với các đồng đội.

Sau 2 năm, lò Hà Nội tiến hành sàng lọc, và Dũng "chip" nằm trong danh sách những cái tên bị trả về địa phương. Chứng kiến thất bại đầu đời của con trai, bố mẹ đã tìm mọi cách để đưa Dũng về nhà đi học và hướng Dũng theo con đường kinh doanh của gia đình.

Nhớ về lúc đó, thầy Giang kể lại: "Khi đó, bố mẹ đã nộp học bạ của Dũng vào trường THCS Yên Viên. Khi biết tin, tôi lập tức yêu cầu rút học bạ để nộp trở lại nhà thi đấu Gia Lâm và cho em tập cùng đội U14. Bố Dũng rất khó tính, nếu không có tình cảm, sự thân thiết với gia đình, tôi khó lòng can thiệp để đưa em trở lại".

"Thời điểm Dũng bị trả về, có những tối, tôi nói chuyện hàng tiếng đồng hồ với mẹ Dũng về hướng phát triển cho con. Mẹ Dũng đồng ý, nhưng khi nói với bố, bố Dũng không nghe. Đích thân tôi phải đứng ra bảo lãnh, với tất cả niềm tin và hy vọng để đưa Dũng trở lại với đam mê của bản thân", thầy Giang tiết lộ.

Sau cú sốc đầu đời, Dũng trở lại nhà thi đấu Gia Lâm. Trở lại trong vòng tay thầy Giang, song bão tố vẫn chưa ngừng tới.

Đỗ Hùng Dũng: Bước ngoặt 14 tuổi và hành trình tới Quả bóng Vàng 2019 - Ảnh 3.

HLV Hoàng Giang (ngoài cùng bên phải) tìm mọi cách để đưa Hùng Dũng tham gia chuyến tập huấn Thái Lan cùng U14 Hà Nội hồi năm 2008.

Năm 2008, ông Giang đảm nhiệm thêm vai trò HLV đội U14 Hà Nội tham dự giải giao hữu quốc tế tại Bangkok, Thái Lan.

Đó là giải đấu cho lứa tuổi U15, song vì nhiều lý do, ông Giang chỉ được sử dụng lứa cầu thủ sinh năm 1994. Tuy nhiên, với cái tâm, tình cảm và tấm lòng của một người thầy, người cha, vị HLV này đã bỏ lại sau lưng mọi thành kiến để quyết định sử dụng Đỗ Hùng Dũng tại giải đấu năm đó.

"Khi ấy, tôi coi Dũng như con và tìm mọi cách để đưa Dũng sang tập huấn Thái Lan cùng toàn đội. Lẽ ra đã có những cầu thủ sinh năm 1994 được đi tập huấn, song vì suất của Dũng, họ phải ở nhà", ông kể lại.

"Khi đó, nhiều phụ huynh bức xúc, oán trách tôi. Đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định này. Chuyến tập huấn Thái Lan một tháng tạo điều kiện hoàn hảo cho Dũng chứng tỏ năng lực, là bước xoay chuyển không chỉ sự nghiệp, mà cả cuộc đời Dũng. Thành công hiện tại của em nằm ngoài mong đợi của gia đình và ban huấn luyện", người thầy đầu tiên của Dũng chia sẻ.

Năm đó, Dũng có giải đấu tuyệt hay để cùng U14 Hà Nội cán đích ở vị trí á quân. Màn trình diễn tại Bangkok chính là chiếc chìa khóa vàng, mở ra cánh cửa trở lại đội U15 Hà Nội cho tiền vệ sinh năm 1993.

Nếu không có cái tâm, cái tình và sự quyết đoán của thầy Giang, sự nghiệp của Dũng có lẽ đã đứt gánh giữa đường sau những sóng gió đầu đời.

Những cú rẽ mang tính định mệnh đó đang đưa sự nghiệp của Hùng Dũng đi đúng quỹ đạo, đưa Dũng "chip" tiến bước trên con đường vươn tới đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.

Đỗ Hùng Dũng: Bước ngoặt 14 tuổi và hành trình tới Quả bóng Vàng 2019 - Ảnh 4.

Nếu không có bước ngoặt tuổi 14, bóng đá Việt Nam chưa chắc đã có được Hùng Dũng xuất sắc của hôm nay.

Kỷ luật là sức mạnh

Thời điểm năm 2007-2008, Trung tâm Thể thao Gia Lâm chứng kiến trường hợp kỳ lạ. Một cậu bé học viên được gia đình chu cấp tiền ăn uống, sinh hoạt hàng tuần. Song mỗi cuối tuần, khi cậu ta xách ba lô và trở về nhà, số tiền đó vẫn còn nguyên.

Cậu không có gì phải sống tằn tiện, bởi cậu sinh ra trong một gia đình khá giả. Chỉ có điều, lối sống khoa học, kỷ luật với vòng tuần hoàn khép kín của học hành, tập luyện, ăn uống, nghỉ ngơi đã lấy hết thời gian của cậu và không cho phép cậu thả mình vào những cuộc vui cùng bạn bè.

Cậu bé đó chính là Đỗ Hùng Dũng.

Đỗ Hùng Dũng: Bước ngoặt 14 tuổi và hành trình tới Quả bóng Vàng 2019 - Ảnh 5.

Sự siêng năng và tính kỷ luật là yếu tố dẫn đường cho thành công của Hùng Dũng ngày hôm nay. Ảnh: Việt Linh.

"Các VĐV bóng đá ở khu sinh hoạt chung cùng VĐV bóng chuyền, việc nảy sinh tình cảm là khó tránh khỏi. Nhiều VĐV yêu đương từ sớm, dẫn tới phải đánh đổi bằng cả sự nghiệp. Tôi phát hiện ra nhiều ngôi sao, nhưng cũng đánh mất nhiều tài năng tại đây", HLV Hoàng Giang kể lại bằng giọng ngậm ngùi, tiếc nuối.

Với Hùng Dũng, viên ngọc quý mà mình dày công mài dũa, ông hoàn toàn yên tâm với những phẩm chất của cậu học trò.

"Từ nhỏ, Dũng đã sớm bộc lộ tính kỷ luật, siêng năng và duy trì nó tới tận bây giờ. Đây chính là yếu tố then chốt tạo nên Hùng Dũng thành công của hôm nay", ông Giang chia sẻ đầy tự hào.

"Ngày ở đội, Dũng được giao làm đội phó. Không chỉ trên sân, Dũng còn là thủ lĩnh ngoài đời, khi nếp sống kỷ luật của em hằn sâu vào ý thức của lứa cầu thủ sinh năm 1994 khi đó. Ba năm tập luyện tại Gia Lâm, không chỉ nghiêm khắc với bản thân, Dũng còn là người giúp thầy phụ trách việc sinh hoạt, tập luyện của các đồng đội", HLV này tiết lộ.

Việc bị loại khỏi U14 Hà Nội cho thấy Hùng Dũng không sở hữu tố chất quá nổi trội so với những cầu thủ đồng trang lứa. Tuy nhiên, sự kỷ luật, thái độ chuyên nghiệp cùng tinh thần cầu tiến đang là kim chỉ nam dẫn đường, giúp tiền vệ gốc Gia Lâm có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong khoảng 2 năm vừa qua.

Đỗ Hùng Dũng: Bước ngoặt 14 tuổi và hành trình tới Quả bóng Vàng 2019 - Ảnh 6.

Từ sau Asian Games 18, vai trò của Hùng Dũng tại các đội tuyển Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng. Ảnh: Thuận Thắng.

Cú chốt tại SEA Games 30

Lúc này, không quá khi nói rằng những gì Hùng Dũng đang có trong tay là giấc mơ, là sự thèm khát của biết bao thế hệ cầu thủ Việt Nam.

Trong màu áo CLB Hà Nội, Hùng Dũng ẵm trọn ba chức vô địch cao quý nhất của bóng đá nội là V.League, cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia. Trong màu áo đội tuyển, cầu thủ sinh năm 1993 vừa cùng các đồng đội lên ngôi tại AFF Cup 2018, danh hiệu cao quý nhất nằm trong tầm tay của bóng đá Việt Nam.

Giờ đây, danh vọng lại một lần nữa gõ cửa. Và chiếc HCV bóng đá nam SEA Games, niềm mong mỏi của hàng triệu người dân Việt Nam đã trở thành hiện thực sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Trong đó, Hùng Dũng đóng góp một bàn thắng.

Tấm HCV SEA Games không chỉ là cú chốt giúp hoàn tất bộ danh hiệu đồ sộ của Hùng Dũng, mà nó còn là bệ phóng nâng tầm, đưa cầu thủ gốc Gia Lâm bước vào danh sách những ngôi sao của bóng đá Việt Nam.

Đỗ Hùng Dũng đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

Vượt qua những đồng đội xuất sắc như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 dành cho các cầu thủ nam. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tiền vệ 26 tuổi này đoạt Quả bóng vàng Việt Nam. Trong năm 2019, Đỗ Hùng Dũng cùng ĐT Việt Nam vào tới tứ kết Asian Cup 2019, cùng U22 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 30, cùng Hà Nội FC vô địch V.League 2019 và vào tới chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Hoàng Linh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem