Đội bóng của bầu Đức biến XMXT.Sài Gòn thành cựu vương

Thứ hai, ngày 25/03/2013 19:23 PM (GMT+7)
Dân Việt – Trong cuộc đọ sức tại vòng 1/8 Cúp QG 2013 chiều 25.3, HAGL phải rất vất vả mới giành được chiến thắng ở phút bù giờ trước “đội hình 2” của XMXT.Sài Gòn…
Bình luận 0

Bất bình với cách chi trả tiền lương-thưởng của lãnh đạo XMXT.Sài Gòn, các trụ cột của đội bóng, trong đó có thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Việt Cường, tiền vệ Nguyễn Rogerio, tiền đạo Nsi.., đã không song hành cùng các đồng đội trong chuyến làm khách của HAGL.

Đã thế, ngoại binh Moses lại bận về khoác áo đội tuyển Uganda tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Phi, khiến HLV Trần Tiến Đại chỉ còn duy nhất 1 ngoại binh trong tay là chân sút Emeka.

img
XMXT.Sài Gòn (dưới) đã trở thành cựu vương. Ảnh: Minh Hoàng

Xuất trận với đội hình rất trẻ và “lạ”, chỉ có "lão tướng" Tài Em là gương mặt đáng chú ý nhất, XMXT.Sài Gòn với lối chơi vốn đã chẳng có gì gắn kết, lại càng rời rạc hơn. Và việc HAGL với đội hình gần như là mạnh nhất, sớm có bàn thắng ngay đầu hiệp 1 do công Evaldo chẳng khiến ai ngạc nhiên.

Lạ là khoảng thời gian sau đó, ưu thế dẫn bàn không giúp đoàn quân của bầu Đức chơi hưng phấn hơn, mà ngược lại, họ đá như mơ ngủ, khô khan, không khác là bao so với những gì đã thể hiện trong trận thua Hà Nội T&T 0-2 ở vòng 1 V.League.

Bên kia chiến tuyến, dù chỉ “chơi bóng một mình” nhưng Emeka với sức khỏe, khả năng càn lướt của mình, vẫn khiến hàng thủ HAGL lao đao.

Phút 39, nhận đường chuyền dài từ giữa sân, Tài Em đánh đầu chiến thuật cho Emeka băng vào đệm bóng nhanh gỡ hòa 1-1 cho đội bóng Sài thành.

Sau giờ nghỉ, HAGL vẫn nỗ lực tấn công nhưng gần như họ chẳng biết làm gì khác ngoài viêc chuyền bổng từ mọi vị trí lên cho cặp tiền đạo Oseni-Evaldo “tác chiến”. Pha bóng điển hình nhất "kiểu" này xuất hiện ở phút 86 khi một cầu thủ HAGL chuyền dài lên cho Evaldo. Ngoại binh này bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Oseni thoát xuống đối mặt với thủ môn Minh Nhựt. Đáng tiếc là anh lại dứt điểm đi trúng xà ngang.

img
Hà Nội T&T (trái) đã ghi tên mình vào tứ kết Cúp QG. Ảnh: Minh Hoàng

Vào thời điểm tưởng như hai đội sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu phân thắng bại, thì cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 Lê Hoàng Thiên, đã tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ XMXT.Sài Gòn, đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL phút 90+2.

Thắng trận, HAGL đã đoạt vé vào tứ kết, đồng thời biến đương kim vô địch XMXT.Sài Gòn thành cựu vô địch Cúp QG.

Tương tự như HAGL, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T cũng tự làm khổ mình trước đội khách K.Kiên Giang. Sớm dẫn trước 2 bàn nhờ các pha lập công của Bảo Khanh (phút thứ 3), Văn Hiếu (29’), nhưng đội bóng Thủ đô lại chủ quan, để đối phương gỡ hòa 2-2 sau 70 phút thi đấu với những cú “nhả đạn” của Jackson (38’), Minh Trung (68’).

Thậm chí, chỉ ít phút sau khi Samson chọn vị trí tốt nhận cú đá phạt góc đẹp của Thành Lương bên cánh phải đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 cho Hà Nội T&T, thì thủ môn Hồng Sơn lại mắc lỗi “chết người” giúp Thanh Sang có cơ hội gỡ hòa 3-3 đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu phân thắng bại.

Từ chấm 11m, 5 cầu thủ Hà Nội T&T đều thực hiện thành công, trong khi đó, Công Thuận (số 9-K.Kiên Giang) đã sút hỏng đưa bóng trúng xà ngang ở loạt đá thứ 2. Thắng luân lưu 5-3 và thắng chung cuộc 8-6, Hà Nội T&T tiến vào tứ kết Cúp QG đầy nhọc nhằn.

Ở cặp đấu vòng 1/8 còn lại trong chiều 25.3, SHB.Đà Nẵng đã thắng Bình Dương 3-2. Đội bóng sông Hàn đã vươn lên dẫn trước 2 bàn nhờ cú đúp của chân sút ngoại Danny nhưng lại bị Bình Dương gỡ hòa 2-2. Và trong những thời điểm quyết định nhất ở nửa cuối hiệp 2, chân sút trẻ Hà Minh Tuấn đã trở thành người hùng với cú “nhả đạn” ấn định chiến thắng 3-2, đưa SHB.Đà Nẵng vào tứ kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem