Đội hình tiêu biểu vòng 1/16 World Cup 2010

Thứ năm, ngày 01/07/2010 06:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sự tỏa sáng của Oezil, Muller, Robben, Suarez, Prince Boateng... đã góp công lớn trong việc đưa đội nhà lọt vào tứ kết, cho thấy họ xứng đáng được vinh danh.
Bình luận 0

Thủ môn

img

Eduardo (Sporting Braga - Bồ Đào Nha): Bồ Đào Nha đã phải nói lời chia tay với World Cup, song màn trình diễn ấn tượng của thủ thành Eduardo xứng đáng được khen ngợi bởi không dưới 5 lần anh cứu thua cho đội nhà và chỉ thúc thủ sau hai pha dứt điểm có phần may mắn của David Villa.

Hậu vệ

img

Sergio Ramos (Real - Tây Ban Nha): Một trong những hướng tấn công chính của ĐKVĐ Châu Âu chính là bên hành lang cánh phải. Mỗi tình huống lên bóng có sự tham gia của Ramos đều mang lại hiệu quả rõ rệt và nếu như không có pha cản phá xuất thần của thủ thành Eduardo, Ramos đã có thể ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở VCK World Cup 2010.

Juan Silveira (AS Roma - Brazil): Cùng với Lucio tạo thành một cặp trung vệ được coi là xuất sắc nhất VCK World Cup 2010 tính cho đến thời điểm hiện tại. Không những thế, chính trung vệ của Roma còn là người khai thông bế tắc cho Brazil bằng một pha bật cao đánh đầu chính xác, tung lưới Chile.

Gabriel Heinze (Marseille - Argentina): Niềm tin mà Maradona đặt vào hậu vệ cánh trái của Marseille đã được đền đáp xứng đáng. Kinh nghiệm của Heinze chính là chìa khóa quan trọng trong chiến thắng 3-1 trước Mexico khi anh phong tỏa hướng tấn công bên cánh phải với sự có mặt của Salcido và Javi Hernandez.

Tiền vệ:

Prince Boateng (Portsmouth - Ghana): Từng được nhắc đến như là tội đồ của nước Đức trong việc làm Ballack chấn thương và phải vắng mặt ở World Cup 2010. Chính Boateng là tác giả bàn thắng mở tỉ số trong trận Ghana thắng Mỹ với tỉ số chung cuộc 2-1 và lần đầu tiên có mặt ở vòng tứ kết.

Ramires (Benfica - Brazil): Thật khó để Felipe Melo lấy lại được vị trí chính thức của mình ở tuyến giữa của Brazil sau màn trình diễn ấn tượng của Ramires trong trận thắng 3-0 trước Chile. Tiền vệ của Benfica đã hoạt động không biệt mệt mỏi ở khu vực giữa sân và chính anh là người kiến tạo đường chuyền giúp Robinho ấn định chiến thắng 3-0 cho Brazil.

Arjen Robben (Bayern Munich - Hà Lan): Anh chính là sự khác biệt. Hàng phòng ngự Slovakia đã chơi không đến nỗi tồi nhưng khoảnh khắc lóe sáng của Robben là đủ để giúp Hà Lan có mặt ở tứ kết.

img

Mesut Oezil (Werder Bremen - Đức): Màn trình diễn quá ấn tượng của tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo đội tuyển Đức trong trận đại thắng 4-1 trước đội tuyển Anh là đủ để các nhà chuyên môn đánh giá được tài năng của anh. Rất có thể Oezil sẽ được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại VCK World Cup lần này.

 

Tiền đạo:

Thomas Mueller (Bayern Munich - Đức): Kết hợp với Klose và Podolski tạo thành bộ ba tiền đạo sắc bén trên hàng công đội tuyển Đức. Hai pha lập công và một đường chuyền thành bàn trong trận đại thắng 4-1 trước đội tuyển Anh, không ngạc nhiên khi tiền vệ trẻ của Bayern Munich có trong đội hình tiêu biểu.

img

Carlos Tevez (Manchester City - Argentina): Những lời chỉ trích về bàn thắng ở tư thế việt vị không thể che lấp đươc sự thật Carlitos đã có một màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ đầu giải. Pha nã đại bác cháy lưới thủ thành Perez của Mexico chắc chắn sẽ là một trong những pha làm bàn đẹp nhất của VCK World Cup lần này.

Luis Suarez (Ajax Amsterdam- Uruguay): Thoát khỏi cái bóng của Diego Forlan, Suarez trở thành nỗi ám ảnh của hàng phòng ngự Hàn Quốc với siêu phẩm ở phút 80 giúp Uruguay lọt vào tứ kết sau hơn 40 năm chờ đợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem