Đôi lúc muốn ngoại tình cho đỡ tức!

Thứ tư, ngày 24/06/2015 13:32 PM (GMT+7)
Vợ tôi giống như một cô gái quê lần đầu tiên ra thành phố, đến chợ liên tục giật mình, hết sờ tay vào sợi dây chuyền vàng trên cổ, rồi lại nắn bọc tiền cất giữ nơi kín đáo, lấm lét, coi hết thảy mọi người đều là kẻ trộm bao vây mình.
Bình luận 0
 

Đối với chồng cũng vậy, vợ rất sợ bị ai đó lấy trộm. Đâu phải vợ tôi xấu xí, có hai con rồi nhưng vợ tôi vẫn còn rất đẹp, dáng lại như người mẫu. Trong khi tôi thì trông thật chán theo nhận xét của mọi người xung quanh. Ngày tôi cưới vợ, bạn bè và người thân cứ lo là tôi không giữ được vợ đẹp, sợ tôi bị cắm sừng. Ai dè mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại.

Đã gọi là ghen bóng ghen gió thì không cần nguyên nhân, không cần chứng cứ, chỉ một câu nói đùa của người bạn bảo tôi kiếm lấy một đứa con trai để nối dõi tông đường mà vợ nhìn đâu cũng ra vợ lẽ của chồng. Trong khi tôi không hề câu nệ con trai hay gái bởi vì hai đứa con gái tôi xinh như hoa hậu lại còn rất ngoan, là niềm tự hào, hạnh phúc của tôi.

img

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi đi mua thuốc lá ở hiệu tạp hóa đầu ngõ thì vợ cũng ghen bảo có tình ý gì với cô bán quán vì cô này có đến hai đứa con trai. Gặp con của bạn hay đồng nghiệp thì vợ cũng để ý xem mặt đứa bé có giống tôi không, nhất là những đám như đầy tháng hay thôi nôi vợ đều theo tôi cho bằng được chỉ để nhìn mặt đứa bé. Nhiều lần tôi phải nghe những lời xúc phạm vô lý của cánh phụ nữ: Vợ anh mới đến công ty gặp bọn em, bọn em có nói với vợ anh rằng, chị cứ yên tâm đi, ai chứ ông xã nhà chị, vừa vô duyên, vừa xấu xí lại chẳng có đồng xu dính túi ấy chỉ có mỗi chị yêu thôi chứ đem phơi ra giữa đường cũng không ai thèm nhặt đâu nhé.

Một hôm tôi đang tiếp một đối tác nữ ở quán cà phê thì vợ xuất hiện với những lời lẽ thiếu tế nhị. Đối tác nữ bực mình nói lại: Có cho thêm vàng tôi cũng không chạm vào chồng chị đâu nhé. Chị nhìn lại chồng tôi đi rồi hãy ghen nhé. Tôi chưa bị thần kinh đâu.

Một hôm sếp giao cho tôi tiếp đối tác nước ngoài tại một nhà hàng sang trọng, cùng đi với tôi có em trưởng phòng tài chính xinh đẹp, tháo vát. Có đồng nghiệp nữ nên tôi cũng yên tâm về cái khoản đặt món, tiếp rượu, thanh quyết toán. Hôm ấy đối tác mang theo một chai rượu mạnh khá đắt tiền, cố kiềm chế uống lắm nhưng cuối cùng tôi cũng say lả như tàu lá không biết gì. Cuối cùng đồng nghiệp nữ và đối tác phải đưa tôi về nhà, vợ không thèm cảm ơn, đã vậy còn xỉ vả cả đối tác. Đợt đó tôi bị sếp chửi một trận vì không ký được hợp đồng với đối tác. Vậy mà vợ tôi còn nước mắt ngắn, nước mắt dài, đến tìm sếp của tôi đề nghị giúp đỡ.

Cũng may sếp của tôi là người hiểu chuyện, sếp khuyên vợ tôi không nên làm tổn thương lòng tự trọng của chồng, có chuyện gì thì đóng cửa mà bảo nhau, đừng làm ầm ĩ. Nào ngờ vợ không chịu buông tha, còn nhắn tin đe nẹt đồng nghiệp nữ. Chưa hết, vợ còn nhắn tin cho chồng của đồng nghiệp yêu cầu dạy bảo lại vợ mình, khiến tôi không còn mặt mũi nhìn người ta.

Chính vì vậy mà mỗi lần tôi đi công tác, các đồng nghiệp nữ từ chối đi cùng nếu bị sếp phân công. Thậm chí tôi có ốm đau hay nhà có việc thì đồng nghiệp nữ cũng không thèm tới, khiến vợ tôi càng an tâm. Phụ nữ càng lạnh lùng khó chịu với tôi thì vợ tôi càng khoái chí.

Sáng hôm qua, tôi đang ăn bún ở một quán quen thì bỗng xảy ra một chuyện làm náo loạn cả khu phố. Nguyên nhân của vụ việc này là do vợ yêu quý của tôi gây nên. Chuyện là thế này: Tôi thường xuyên đến quán ăn bún mà theo vợ để ý thì hôm nào tô bún tôi ăn cũng nhiều thịt hơn tô bún của các khách hàng khác. Vậy là hôm ấy vợ phải bắt tận tay để hết đường chối cãi. Người xưa nói: “Trời đánh còn tránh miếng ăn” Vậy mà tôi mới cầm tô bún lên chưa ăn được miếng nào đã thấy một bàn tay chặn lại ngay tô bún của mình và một giọng nói đầy căm hờn cất lên:

- Bà con làm chứng cho tôi nhé, có thấy là tô bún này nhiều thịt hơn tô bún của các vị không?

Một khách hàng nữ ngồi cạnh, đứng dậy nhìn tô bún và xác nhận đúng là nhiều hơn tô bún của tôi. Cô bán bún bỗng la lên thất thanh:

- Trời ơi là trời, người này là khách hàng quen của tôi, anh ta đặt tôi bỏ nhiều thịt và anh ta trả tiền nhiều hơn các khách hàng khác.

Tôi giận dữ bỏ đi sau khi hất nguyên cả tô bún vào sọt rác trong khi vợ tôi vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ giữa đám đông hiếu kỳ.

Vợ hoài nghi tất cả giới phụ nữ, lo chồng sẽ lọt vào tay kẻ khác. Từ suy nghĩ rồi dẫn đến hành động thô thiển, nhiều lần vợ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Những cuộc cãi vã khiến hạnh phúc gia đình bị bào mòn từng mảng. Tổ ấm uyên ương có nguy cơ biến thành ngục thất của hai người. Tôi có tiếng mà không có miếng. Nhiều lúc tôi tức quá muốn tung hê tất cả, muốn có miếng vì vợ ghép cho tôi cái tội bạc tình kia mà...

(Theo Phunuonline)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem