Dời núi tuy khó vẫn làm được, nhưng...

Thứ tư, ngày 25/04/2012 20:03 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tuần rồi vừa xảy ra vụ sạt lở "núi" phế thải tại Thái Nguyên, chôn vùi nhiều nhà cửa, làm chết 6 người.
Bình luận 0

- Tôi cũng có nghe vụ này. Không hiểu số phận những người bị chôn vùi đã ra sao nữa.

- Số phận gì nữa. Hôm qua cũng đã tìm thấy hết rồi. Quả thật quá đau lòng.

- Xin chia buồn với gia đình người đã khuất. Nhiệm vụ của chúng ta là không để những vụ tai nạn như thế này xảy ra nữa.

- Nói nghe vậy chứ cũng khó. Hiện đã có hàng núi phế thải đang tồn tại ngay sát các khu dân cư. Muốn dọn những khu phế thải này cũng chẳng dễ.

- Tôi không nói dọn những khu phế liệu đó. Chúng đã chất thành núi rồi. Chuyện đào núi và lấp biển đâu có dễ làm. Có chăng là dời những hộ dân sống gần những khu vực nguy hiểm đi nơi khác thôi.

- Hơ! Chuyện của ông không chừng lại khó hơn cả chuyện của tôi đấy. Nguy cơ không phải là không có, nhưng người ta có chịu dời đâu, mới xảy ra cơ sự. Chuyện này nóng được một thời gian, rồi đâu lại vào đấy thôi. Chuyện dời núi tuy khó nhưng vẫn còn làm được, còn chuyện thay đổi lối nghĩ, cách nhìn nhận đành bó tay vì "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem