Đối thủ tại bán kết của tuyển Việt Nam rất giỏi chơi đòn phản công

Chính Minh Thứ hai, ngày 01/12/2014 11:58 AM (GMT+7)
Trong khoảng 5 năm qua, Malaysia thường mang đến những nỗi ám ảnh cho bóng đá Việt Nam (BĐVN). Và phía trước, thầy trò HLV Miura đang đứng trước cơ hội trả nợ khi 2 đội tái ngộ nhau ở bán kết AFF Cup 2014.
Bình luận 0

“Thế hệ vàng” của bóng đá Malaysia

Đến thời điểm này, người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa thể quên những ngày cay đắng ở SEA Games 2009 trên đất Lào. Thời điểm đó, BĐVN dưới thời HLV Calisto đang tràn đầy khí thế với danh hiệu vô địch AFF Cup 2008 khi đánh bại “ngoáo ộp” Thái Lan trong trận chung kết. Malaysia do ông “giáo làng” Rajagobal cầm quân chẳng khiến ai cảm thấy lo ngại, đặc biệt khi họ đã thua “lấm lưng trắng bụng” 1-3 trước U23 Việt Nam ở vòng bảng.

img

Tuyển Việt Nam (trái) đang đối mặt một đối thủ mạnh ở trận bán kết.   Minh Hoàng

Thế rồi càng đá, bộ ba Safiq - Safee - Talaha càng khiến người hâm mộ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Rajagobal từ một HLV vô danh sau đó đã cùng các học trò xác lập tên tuổi trên sân vận động quốc gia Lào. Hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam hừng hực khí thế bước vào cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 2009 là thế, vậy mà sau 90 phút đọ sức lại buồn thiu mếu máo ra về khi U23 Việt Nam thua U23 Malaysia 0-1. Ngược lại, một nhóm cổ động viên ít ỏi của Malaysia tha hồ nhảy múa ăn mừng danh hiệu vô địch mà trước khi bước vào giải đấu, ít người dám nghĩ họ sẽ thành công.

 

Danh hiệu vô địch SEA Games 2009 đã mở ra những thành công liên tiếp cho bóng đá Malaysia với ngôi vô địch AFF Cup 2010, SEA Games 2011. Trên hành trình đăng quang năm 2010, Malaysia chính là những người đã biến tuyển Việt Nam thành cựu vương ở bán kết. Có đứng trong lòng “chảo lửa” Bukit Jalil ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 mới thấy sức ép vô cùng lớn mà các tuyển thủ Việt Nam phải đối mặt. Sự cộng hưởng âm thanh được tạo ra bởi tiếng trống, kèn, hò hét, pháo sáng, tia laser… của khoảng 10 vạn cổ động viên chủ nhà tạo ra thật đinh tai nhức óc. Trận đấu đó, tuyển Việt Nam thua 0-2 và không thể lật ngược thế cờ ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình (hòa 0-0).

Cần gia cố hàng thủ

Thời gian trôi qua, trong đội hình của Malaysia tại AFF Cup 2014 vẫn còn đó những cái tên từng mang lại nỗi ám ảnh cho hàng thủ tuyển Việt Nam là Safiq-Safee-Talaha. Bên cạnh đó, còn rất nhiều gương mặt quen thuộc khác như cầu thủ chạy cánh Kunanlan, Jasuli, cặp trung vệ Muslim-Amiruddin, tiền đạo kỳ cựu Indra Putra… Nói cách khác, ngoài lối chơi thiên về thể lực, cơ bắp với những pha phản công cực sắc, Malaysia còn có lợi thế với dàn cầu thủ đã chơi bên cạnh nhau nhiều năm và vô cùng ăn ý. Ngược lại, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura lại đang trong quá trình chuyển giao lực lượng, chỉ còn 4 gương mặt từng nếm đủ vị đắng khi đối đầu với Malaysia là Phước Tứ, Tấn Tài, Thành Lương, Công Vinh.

Trao đổi với báo chí, chân sút Lê Công Vinh nói: “Đội tuyển Việt Nam đang chơi tốt dần lên qua từng trận tại AFF Cup 2014. Nền tảng thể lực của toàn đội hiện được cải thiện thấy rõ dưới thời HLV Miura. Chúng tôi đang rất háo hức chờ cuộc đọ sức với Malaysia ở trận bán kết lượt đi ngày 7.12. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu khó khăn nhưng toàn đội đang rất tự tin giành chiến thắng để mang niềm vui tới cho người hâm mộ”.

Dưới góc nhìn của chuyên gia, HLV Nguyễn Thành Vinh bày tỏ: “Ở trận giao hữu với Malaysia trên sân Mỹ Đình hồi giữa tháng 11, hàng thủ của tuyển Việt Nam đã lộ ra rất nhiều sơ hở để đối phương khai thác. Theo tôi, trận đấu đó Malaysia đã chơi tốt hơn và chúng ta chỉ có thể lấy lại thế trận khi được thi đấu hơn người. Qua những trận đấu ở vòng bảng, hàng thủ của tuyển Việt Nam cũng chưa khiến chúng ta thực sự yên tâm. Malaysia là đội chơi phản công rất hay dựa trên tốc độ, khả năng càn lướt của những cầu thủ đá cánh và tiền đạo mũi nhọn. Trong vòng 1 tuần tới, HLV Miura và các học trò sẽ phải làm việc thật nghiêm túc để hướng tới một kết quả thuận lợi trên sân đối phương”.

Điểm cần lưu ý là 2 trận thua đau của BĐVN trước người Malaysia ở trận chung kết SEA Games 2009 và bán kết AFF Cup 2010 đều có sai lầm “chết người” của hàng thủ. Trận giao hữu giữa 2 đội hôm 16.11.2014, các học trò HLV Miura đã thắng chung cuộc 3-1 nhưng theo ông thầy người Nhật Bản thì đáng ra chúng ta đã phải nhận 4-5 bàn thua trong hiệp 1 nếu đối phương tận dụng tốt những cơ hội mười mươi.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam và Malaysia đã gặp nhau 5 lần tại AFF Cup, tuyển Việt Nam thắng 2 trận (1-0 ở vòng bảng Tiger Cup 1998 và 3-2 ở vòng bảng AFF Cup 2008), hòa 2 trận (0-0 ở vòng bảng Tiger Cup 2000, 0-0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2010) và thua 1 trận (0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2010).
Sáng 6.12, bán vé bán kết lượt về. Theo thông báo từ VFF, vào 8 giờ sáng 6.12, Ban tổ chức sẽ bắt đầu bán vé xem trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam - Malaysia diễn ra lúc 19 giờ ngày 11.12 (VTV2 trực tiếp). Theo đó, vé được bán duy nhất tới người hâm mộ tại sân Mỹ Đình với 4 mệnh giá 150.000 - 250.000 - 300.000 - 400.000 đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn bán vé qua đường công văn. Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể có nhu cầu có thể gửi công văn đăng ký tới VFF trong giờ hành chính từ ngày 1 đến 3.12.

 Malaysia thiệt quân. Trong trận bán kết lượt đi với Việt Nam tối 7.12 (VTV6 trực tiếp), Malaysia sẽ phải chấp nhận thiếu vắng 2 cầu thủ trụ cột trên hàng công là Amri Yahyah, Shukor Adan do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Trong khi tuyển Việt Nam cũng không thể có sự phục vụ của tiền vệ trẻ đang chơi rất hay là Vũ Minh Tuấn vì lý do tương tự. Được biết, sau 2 ngày nghỉ, hôm nay (1.12), thầy trò HLV Miura sẽ trở lại tập luyện bình thường. Dự kiến, ngày 3.12, toàn đội sẽ di chuyển sang Malaysia. Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa Philippines (nhì bảng A) và Thái Lan (nhất B).

“Đá tốt thì tiền sẽ về”. Với thành tích lọt vào bán kết với ngôi đầu bảng A, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã được VFF thưởng 1 tỷ đồng. Phía trước, nếu vượt qua Malaysia để ghi tên mình vào trận chung kết, thầy trò HLV Miura hứa hẹn sẽ tiếp tục được nhận được những phần thưởng xứng đáng. “VFF luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội tuyển. Các cầu thủ cứ yên tâm, đá tốt thì tiền sẽ về, không ai bạc đãi họ cả” - ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch VFF nói.

Tuệ Minh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem