Đội tuyển bóng đá vương quốc Anh dự Olympic: Không chọn “danh”

Thứ ba, ngày 10/07/2012 16:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không nghi ngờ gì nữa, Vương quốc Anh đang coi sân chơi Olympic là một đấu trường nghiêm túc để qua đó chọn lựa các “chiến binh” cho các cuộc chiến lớn hơn.
Bình luận 0

Gừng càng già càng cay

Ngay mấy hôm trước thôi, cả nước Anh và cả thế giới đều tự biết với nhau rằng: David Beckham - người nổi danh nhất của bóng đá Anh hiện đại sẽ là thủ quân đội bóng đá Olympic Anh dự Thế vận hội ngay trên đất Anh. Đây là điều dễ hiểu bởi Beckham với danh tiếng của mình đã là một nhân vật chủ chốt trong việc vận động quyền đăng cai cho Olympic London 2102.

img
Giggs (trái) sẽ đưa tuyển Olympic Vương quốc Anh đến thành công tại Olympic này.

Sự có mặt của anh cùng chiếc băng đội trưởng đội bóng đá Olympic Anh với tư cách một đại sứ, một bậc đàn anh và một tấm… pano quảng cáo là điều không thể bàn cãi nếu như quan niệm của bóng đá Anh vẫn thiên về lối hành động “hữu danh – vô thực” như trước nay.

Tuy nhiên, sự thể hiện của các ngôi sao trẻ của xứ “ăn bánh Bơ – đội mũ Phớt” tại EURO 2012 đã chỉ rõ một điều: Các cầu thủ trẻ nước Anh thừa tài năng và danh tiếng nhưng vẫn thiếu một sự dẫn dắt cẩn thận để có sự khiêm tốn và cầu thị cần thiết khi muốn trở thành những nhà vô địch.

Và chính vì lẽ đó, Ryan Giggs đã đột ngột xuất hiện với chiếc băng đội trưởng đội Olympic Anh. Dù hơn David Beckham 2 tuổi nhưng Giggs (38 tuổi) vẫn là một con người mà CLB hùng mạnh M.U phải trông cậy rất nhiều. Lối đá tài hoa, lối sống ít tai tiếng của cầu thủ xứ Wales này là một tấm gương mà các cầu thủ trẻ của nước Anh cực kỳ ngưỡng mộ (sự ngưỡng mộ về mặt chuyên môn với Giggs chắc chắn vượt qua Beckham).

Bước đệm Olympic

Bóng đá Anh cận đại luôn xuất hiện các “thần đồng”: Từ Stan Collymore đến Owen rồi lại Rooney, Walcott, Welbeck, Young hiện tại. Nhưng tất cả những đóng góp của các cầu thủ này với đội tuyển quốc gia không thể đáp ứng nổi với kỳ vọng vào những “thần đồng”.

Năm nay, Liên đoàn Bóng đá Anh đã đưa ra thông điệp cho đội bóng Olympic Anh “Olympic - Nền tảng để thành công” khi đến với thế vận hội. Ngoài Giggs, Craig Bellamy và hậu vệ Micah Richards (2 cầu thủ quá tuổi 23 thi đấu xuất sắc ở Giải Ngoại hạng Anh) cũng được HLV Stuart Pearce tin cậy giao cho nhiệm vụ dẫn dắt lớp đàn em ở hàng phòng ngự và hàng tấn công.

Tại Olympic London 2012, Olympic Anh nằm cùng bảng với Uruguay UAE và Senegal.

Ở hàng hậu vệ, ngoài cầu thủ chủ chốt của MC là Micah Richards cầm trịch còn có Ryan Bertrand (Chelsea), Steven Caulker (Tottenham)… Hàng tiền vệ mạnh như đội tuyển quốc gia với Ryan Giggs (M.U), Tom Cleverley (M.U – người thay thế cho Paul Scholes hoàn hảo trước đây), Aaron Ramsey (Arsenal), Danny Rose (Tottenham). Hàng tiền đạo có Craig Bellamy (Liverpool), Scott Sinclair (Swansea.City) có thể xuyên thủng bất cứ mành lưới nào…

Điểm qua nhân sự này đủ thấy Sư tử trẻ nước Anh đến Olympic này với sự chuẩn bị kỹ càng và cần thiết: Mỗi một bộ phận đều có một vị “lão làng” với danh tiếng không thể phủ nhận chỉ huy.

Khắc chế điểm yếu, huy động tối đa sức mạnh, bóng đá Anh đang muốn khẳng định mình tại Olympic kỳ này và quan trọng hơn là muốn khẳng định vị trí đội bóng Tam sư trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem