Đón đọc: Dòng đời số 3 ra sạp ngày 9.8 với những nội dung đặc sắc

P.V Thứ sáu, ngày 08/08/2014 14:36 PM (GMT+7)
Bí ẩn “Bến không đầu” với những tình tiết chưa hề biết về vụ án nạn nhân trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, hay phải mất 200 triệu đồng để lấy được bằng Tiến sĩ đa khoa… là những bài viết hấp dẫn sẽ có mặt trong ấn phẩm Dòng đời số 3 ra sạp ngày 9.8 sắp tới.
Bình luận 0

Bí ẩn “Bến không đầu”

“Bến không đầu” – đó là cái tên mới mà người dân xã Văn Đức, Gia Lâm (Hà Nội) gọi bến đò Mẫu, nơi thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường đã được vớt nhưng không còn đầu. Nhiều năm qua, đã có hàng chục thi thể, trong đó có những thi thể không còn đầu hoặc các bộ phận khác của cơ thể, được vớt lên ở đây. Nhiều người cho rằng người chết mà thân xác không còn đầu thì rất linh thiêng. Linh hồn của họ cứ mãi quẩn quanh bên bến đò.

- Phỏng vấn TS. Vũ Thế Khanh Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng : Thi thể mất đầu, linh hồn có được siêu thoát?

- Sư thầy Thích Thanh Nhã – trụ trì Chùa Trấn Quốc: Nhà Phật không coi trọng phần xương cốt vô tri ! 

img
Bìa trang Nhất của Dòng đời số 3.

200 triệu đồng lấy được bằng Tiến sĩ đa khoa

Phóng viên Dòng đời đã nhập vai một nghiên cứu sinh đến gặp một giáo sư  hướng dẫn làm đề tài và cả luận án để được cấp bằng tiến sĩ y khoa. Vị giáo sư này đã không ngần ngại ra giá 200 triệu đồng và 100 mét vuông sàn gỗ lót lại căn nhà sàn cho ông. Mọi thứ ông sẽ lo tất, từ một bài báo chuyên ngành đăng trên tạp chí đến cả quan hệ với hội đồng để được duyệt đề tài và thông qua luận án tiến sĩ. Vị giáo sư đó là ai?

Và những bài viết đặc sắc khác:

Tôi sẽ làm đến chết để đòi tiền bản quyền tác giả

Đó là khẳng định của nhạc sĩ Phó Đức Phương, người đã suýt nhảy lên sân khấu đêm nhạc Khánh Ly tối 2-8 vừa qua để quyết đấu tranh đòi bằng được quyền lợi chính đáng cho các tác giả.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng sống thọ nhất Việt Nam

Ở Diễn Châu, Nghệ An. Cụ ông 106 tuổi, cụ bà 102 tuổi, hằng ngày cụ ông đọc báo cho cụ bà nghe, nấu cho cụ bà những món ăn yêu thích. Tình yêu đẹp và vững bền hiếm có.

Dũng  "lò vôi" - ông chủ Đại Nam tuyên bố dành hết lợi nhuận để làm từ thiện

 Số tiền dành cho chương trình mổ tim trong 16 năm ước tính lên tới 1.000 tỉ đồng. 3 ca mổ đầu tiên đã được thực hiện ngày 7 .8 vừa qua.

Ly kỳ rắn khổng lồ bảo vệ rừng Phong Nha

Hàng trăm héc ta rừng cùng muôn loại muông thú được bảo vệ gần như nguyên vẹn chính nhờ công một con rắn khổng lồ. Lâm tặc không dám bén mảng, còn các chiến sĩ kiểm lâm thì coi rắn khổng lồ như bạn.

Thâm nhập Tô Châu - tập đoàn mát xa kích dục lớn nhất Cần Thơ (kỳ cuối)

– Ta sẽ được nghe chính những “ông chủ” của Tô Châu” chia sẻ bí quyết làm ăn.

Xem lại các kỳ trước:

>> Kỳ 1: Thâm nhập tập đoàn mát xa kích dục lớn nhất Cần Thơ

>> Kỳ 2: 6 gói sung sướng và 1 lần làm “Vua” ở “thiên đường” mát xa kích dục Cần Thơ

Oanh Hà, chị Dung Hà - những lần vào tù ra tội

Loạt bài của Hoàng Linh, người từng đi tù cùng Năm Cam, Oanh Hà – dành riêng cho Dòng Đời.

Kiếm bạc tỉ bằng nghề bắt chim hót theo tiếng người

Gặp gia đình quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" duy nhất trở về nước làm việc sau khi du học

Câu chuyện rùng rợn về hai anh em ruột ở Pakistan đã đào hơn 100 nấm mộ để lấy thịt.... nấu cà ri

Ấn phẩm Dòng đời số 3 với 24 trang đầy ắp thông tin, Giá bán : 4.800 đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem