Đông Kinh Nghĩa Thục
-
UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị không tổ chức các giải chạy vào đêm, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực.
-
Suốt hơn 10 năm qua, bất kể thời tiết nắng hay mưa, ngày thường hay lễ, Tết, cứ đúng 8h sáng Chủ nhật hàng tuần, ông Tohru Ninomiya cùng đội tình nguyện có mặt tại bờ bồ để chuẩn bị cho công việc nhặt rác, làm sạch không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Hà Nội không chỉ nổi tiếng không chỉ bởi lịch sử lâu đời, bền vững, mà còn sở hữu nhiều cảnh đẹp hấp dẫn. Chính vì vậy, chẳng cần đi đâu xa, ngay giữa lòng Hà Nội cũng có rất nhiều địa điểm chụp ảnh đẹp khiến dân tình mê mẩn.
-
Hồ Gươm (Hà Nội) được mệnh danh là “trái tim” của Thủ đô Hà Nội. Nơi này không chỉ là điểm đến yêu thích của du khách thập phương mà còn là nơi lưu giữ những nét đẹp cổ kính làm rung động lòng người.
-
Toàn bộ doanh thu bán vé giải chạy Viettel Fastest được ủng hộ cho "Trái tim cho em"- chương trình mổ tim nhân đạo miễn phí do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam sáng lập và thực hiện.
-
Trở lại sau 1 tháng dừng hoạt động, số lượng người đến với phố đi bộ Hồ Gươm vẫn khá thưa thớt. Đa số người dân đến đây đều mang khẩu trang để đảm bảo an toàn. Lực lượng an ninh cũng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang đúng quy định phòng dịch Covid-19 nơi công cộng.
-
Việc thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục (ĐKNT) khởi đầu một phong trào yêu nước chống phong kiến chống thực dân với tính chất hoàn toàn mới chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam. Đây là nơi dạy cho đông đảo đồng bào các kiến thức cần thiết để làm cho dân giàu nước mạnh, cuối cùng tiến tới mưu đồ sự nghiệp giải phóng đất nước.
-
Một triển lãm nhỏ nằm trong đình Kim Ngân, giữa trung tâm phố cổ Hà Nội, khiến người xem hình dung được phần nào những ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954 của 60 năm về trước.
-
Đêm 31.12 tới đây, người dân Hà Nội sẽ có cơ hội đếm ngược tới thời khắc chuyển giao sang năm mới 2012 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên Hồ Gươm.
-
(Dân Việt) - Tôi đang để ý đến đài phun nước ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, rồi một số nơi khác như hầm đường bộ Kim Liên..., nữ họa sĩ, tác giả "Con đường gốm sứ" cho biết.