Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo ông Chí, vào khoảng 14h ngày 6.9, cụ
Thức lên rẫy bạch đàn của nhà mình gần nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Hiệp để dọn
vệ sinh rẫy chuẩn bị trồng cây bạch đàn con. Trong lúc cụ Thức đốt rác thì xuất hiện cơn gió
lớn làm bùng cháy dữ dội và lan rộng. Ngọn lửa đã thiêu chết cụ Thức.
Đến khoảng 17h30 cùng
ngày, chị Ngô Thị Dung (trú tại thôn Vân Thạch) ở gần đó thấy lửa cháy
dữ dội ở rẫy bạch đàn, liền tri hô cho người dân quanh khu vực lên dập lửa.
Khi
lửa tắt, mọi người phát hiện một vật gì trông như khúc gỗ bị cháy đen. Đi
lại gần, người dân mới “tá hỏa” phát hiện đó là thi thể cụ Thức.
Tại hiện trường còn có một chiếc xe đạp của cụ Thức. "Nhiều khả năng, trong lúc lửa cháy lan rộng, do già yếu nên cụ Thức chạy không kịp và bị lửa thiêu chết” - ông Chí nói.