ĐTLA nhận trận thua kinh hoàng vì... thiếu tiền thưởng?

Nhật Trường Thứ hai, ngày 17/08/2015 16:59 PM (GMT+7)
“Vì bị tại nạn giao thông nên tôi không thể cùng đội ra Đà Nẵng. Rất buồn khi xem qua tivi đội bị thua đậm nhưng tôi khẳng định không phải đội thua đậm vì thiếu tiền”, Chủ tịch CLB ĐTLA Võ Thành Nhiệm cho biết.
Bình luận 0

ĐTLA vừa cùng SHB.Đà Nẵng tạo nên một kỷ lục của mùa giải với cơn mưa 10 bàn thắng được ghi trong một trận đấu. Nhưng đó là một kỷ lục buồn cho ĐTLA khi họ là đội bại trận với tỷ số đậm 3-7. Đó là một trận đấu mà ĐTLA thi đấu rệu rã và dễ dàng để thua đến 5 bàn trắng trong hiệp 1, dù hiệp 2 Diabate lập hat-trick những cũng chỉ để làm danh dự khi ĐTLA tiếp tục để lọt lưới thêm 2 lần nữa và chấp nhận thua cuộc với tỷ số 3-7.

img

ĐTLA (trắng) đã có trận thua muối mặt trước SHB.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Niên.

Với tinh thần và lối chơi khác hẳn với khi thế rực lửa như những trận đấu trước đó của ĐTLA, xuất hiện thông tin cho rằng các cầu thủ đội bóng này đã cố tình “nằm” để có trận thua mất mặt nhằm bắn tín hiệu cho lãnh đạo đội bóng vì đã chậm giải ngân tiền thưởng sau 7 trận thắng. Nhưng chủ tịch Võ Thành Nhiệm phủ nhận điều đó: “Nhiều năm qua chúng tôi đều giải ngân tiền thưởng chậm như thế cả, đâu có vấn đề gì đâu. Vì anh em cầu thủ đều hiểu. Tiền lương thì mỗi tháng CLB đều trả đúng hẹn cho cầu thủ, còn tiền thưởng thì khi nhà tài trợ chuyển xuống thì chúng tôi cũng chuyển cho cầu thủ. Năm nào chả thế, chúng tôi có bao giờ để cầu thủ chịu thiệt đâu. Nên những thông tin cho rằng cầu thủ cố tình thua đậm vì thiếu tiền chỉ là suy diễn thôi.

Trận này chúng tôi cũng có bất lợi khi mất trung vệ Chí Công, còn trung vệ Hoàng Lâm mới trở lại sau chấn thương nên phong độ chưa tốt. Vì thế mà hàng thủ chơi hơi lỏng lẻo để thua sớm, rồi đến khi để thua đến bàn thứ 3 thì coi như mất tình thần và dẫn đến vỡ trận. Tất cả đều là do chuyên môn chứ không phải lý do tư tưởng như tin đồn ác ý đâu”.

Đáng chú ý ở trận đấu này, do bị tai nạn giao thông bên ông Nhiệm không thể cùng đội hành quân ra Chi Lăng. “Đội bay sớm từ hôm thứ 5 ra Đà Nẵng, còn tôi dự định sáng thứ 7 sẽ bay ra cùng. Nhưng tối hôm thứ 6 (ngày 14.8), tôi gặp tai nạn giao thông, do trời mưa đường trơn trượt chạy xe bị té, xây xát khắp người nên không thể ra Đà Nẵng như dự định. Dù vậy tôi vẫn theo dõi đội thi đấu qua tivi. Rất buồn là trong tình cảnh đau đớn khắp người thế này lại phải thấy đội nhận trận thua đậm. Giờ nói chuyện với bạn mà mặt tôi cũng cảm thấy nhói đau vì những vết trầy trên mặt đó”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem