Du khách tử vong vì tạo dáng "sống ảo" bên miệng núi lửa

Trọng Hà (Theo SCMP) Thứ năm, ngày 25/04/2024 06:18 AM (GMT+7)
Khách du lịch Trung Quốc tử vong khi rơi xuống vách đá lúc tạo dáng chụp ảnh cạnh cây cổ thụ nổi tiếng tại núi lửa Indonesia
Bình luận 0

Một khách du lịch đến từ Trung Quốc đã thiệt mạng sau khi vô tình giẫm lên váy và ngã xuống vách đá khi đang tạo dáng chụp ảnh tại một ngọn núi lửa nổi tiếng ở Indonesia.

Người phụ nữ 31 tuổi, họ Hoàng, và chồng là một phần của đoàn du lịch đến Ijen, một công viên du lịch núi lửa ở tỉnh Đông Java, Indonesia.

Tờ Xiaoxiang Morning Herald đưa tin, cặp đôi đã leo lên miệng núi lửa để ngắm cảnh tượng "lửa xanh" nổi tiếng và ngắm bình minh vào ngày 20/4.

Tử vong vì tạo dáng "sống ảo" bên miệng núi lửa

Du khách tử vong vì tạo dáng "sống ảo" bên miệng núi lửa- Ảnh 1.

Khách du lịch Trung Quốc tử vong khi rơi xuống vách đá lúc tạo dáng chụp ảnh cạnh cây cổ thụ nổi tiếng tại núi lửa Indonesia. Ảnh: SCMP.

Cô Hoàng đứng cạnh một thân cây khô đứng thẳng, một địa danh nổi tiếng tại công viên đã được quay phim và đăng tải nhiều lần trên mạng xã hội, để chồng chụp ảnh với khung cảnh núi lửa phía sau.

Theo báo cáo, cô đã phớt lờ cảnh báo từ hướng dẫn viên du lịch rằng nơi đó “rất nguy hiểm”. Chiếc váy dài của người phụ nữ vướng vào thứ gì đó khiến cô vấp ngã và rơi xuống vách đá khoảng 75 mét.

Vụ tai nạn xảy ra ngay sau 6 giờ sáng và lực lượng cứu hộ địa phương đã mất hai giờ tìm kiếm cô Hoàng, người được xác định đã tử vong khi được tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể cô xuống núi vào khoảng 11 giờ tối. Cảnh sát xác định cái chết của cô Hoàng là một tai nạn, đồng thời ghi nhận người phụ nữ này bị đa chấn thương và gãy chân trái.

"Nạn nhân rơi xuống 75 mét sau khi trượt khỏi mép vực. Cô ấy bị thương nặng sau khi va vào đá, và tử vong do vết thương nghiêm trọng ở đầu và cơ thể", một sĩ quan cho biết.

Trong đau khổ, chồng của cô Hoàng liên tục đập đầu vào tường bệnh viện trong khi gọi điện cho người thân để thông báo tin buồn.

Ijen đã trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng trên mạng xã hội đại lục kể từ năm ngoái nhờ sự nổi tiếng của một bộ phim tài liệu "Fire of Love", kể về một cặp đôi người Pháp du hành đến các ngọn núi lửa trên toàn cầu.

Du khách tử vong vì tạo dáng "sống ảo" bên miệng núi lửa- Ảnh 2.

Vụ tai nạn xảy ra ngay sau 6 giờ sáng và lực lượng cứu hộ địa phương đã mất hai giờ tìm kiếm cô Hoàng. Ảnh: SCMP.

Nhiều khách du lịch đổ xô đến miệng núi lửa Ijen để chứng kiến hiện tượng “lửa xanh”, đó là ánh sáng xanh phát ra từ quá trình đốt cháy khí lưu huỳnh. Trên Xiaohongshu (Instagram của Trung Quốc), một số người dùng đã chia sẻ trải nghiệm của họ về chuyến thăm Ijen và nhấn mạnh sự nguy hiểm ở đó, nhưng cho biết cảnh quan ngoạn mục và chuyến đi rất đáng giá.

Cái chết của cô Hoàng đã gợi nhớ đến một số thảm kịch tương tự ở Trung Quốc trong vài năm qua do mọi người tạo dáng chụp ảnh ở những nơi nguy hiểm.

Năm 2019, một nữ sinh đại học Trung Quốc tử vong vì ngã xuống núi Hoa Sơn ở phía tây bắc đất nước khi đang ngửa đầu ra sau để chụp ảnh tự sướng.

Năm ngoái, sau khi một người đàn ông đăng những bức ảnh mình ngồi trên mép vách đá ở tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc với bình luận: “Chụp ảnh gần vách đá thật là tuyệt”, một số người theo dõi anh ta trên Xiaohongshu nói rằng họ sẽ làm điều tương tự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem