Du lịch hà giang
-
Còn chần chừ gì nữa, rủ đồng bọn khám phá ngay 8 điểm du lịch tuyệt vời này để có kỳ nghỉ lễ "chất như nước cất" nhé!
-
Đứng trên đỉnh Má Pí Lèng lồng lồng gió, một bên vách đá cheo leo, bên kia là vực thẳm sâu ngút ngàn, phóng tầm mắt về phía cao nguyên đá bao la ta mới cảm nhận được sự hào phóng và kỳ vĩ của đất trời nơi biên viễn.
-
Chúng tôi đến với Hà Giang vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Xách ba lô lên và đi, 2 người chúng tôi đã có được những trải nghiệm lần đầu đầy mới mẻ khi chinh phục đỉnh "9 tầng thang".
-
Đến chợ tình Khau Vai, xã Khau Vai, huyện Mèo Vạ, tỉnh Hà Giang chỉ có một số tuyến đường là từ TP. Hà Giang lên hoặc từ Cao Bằng sang, đi trên những con đường đó đến với chợ tình du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt sắc, hùng vì mà thiên nhiên ban tặng...
-
Trang du lịch Roughguides đã gợi ý 7 trải nghiệm độc đáo dành cho du khách mê khám phá khi tới Việt Nam.
-
Trong khi nhiều tỉnh miền Bắc mưa phùn gió bấc, tại cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), thời tiết bỗng đẹp như tranh sơn thủy ngày cuối tuần.
-
Là xã ngoại vi của thành phố Hà Giang, có nhiều đồng bào dân tộc Tày sinh sống, thời quan qua, Thôn Hạ Thành, xã Phương Độ đã dựa vào tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc nhà sàn, nghệ thuật dân gian đồng bào dân tộc, từng bước xây dựng làng văn hóa, thu hút nhiều lượt khách du lịch trong ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng.
-
Trước khi bước vào “giai đoạn tàn phai”, trung tuần tháng ba là thời gian hoa cải mèo khoe sắc rực rỡ nhất trong năm ở Hà Giang
-
Nói đến mảnh đất Hà Giang nhiều người sẽ nghĩ ngay đến mùa tam giác mạch trên phiến đá tai mèo, những bộ váy đủ sắc màu của cô gái miền sơn cước. Nhưng có lẽ sẽ rất khác lạ khi có một chàng trai đã yêu Hà Giang bằng lăng kính của chiếc máy phim cũ mèm, chàng trai đã gói gọn cảm xúc về một Hà Giang cứ xa là nhớ, và nỗi nhớ trỗi dậy không bao giờ quên.
-
Chợ tình Khâu Vai (Hà Giang) là phiên chợ dành cho những ai từng yêu nhau, được gặp lại và "ngoại tình" một cách công khai. Họ đến, trao nhau những yêu thương sau một đêm, rồi sáng mai khi phiên chợ hết, tình tan, họ lại trở về sống với người chồng, người vợ, mà không có sự hờn ghen hay trách móc...