Từ bỏ cuộc sống ở Hà Nội, cô gái độc thân đặt chân đến đảo Phú Quý "chữa lành tâm hồn"

Phạm Kiều Anh Thứ sáu, ngày 21/06/2024 10:10 AM (GMT+7)
Bỏ qua tất cả những phán xét, nghi hoặc từ phía gia đình, bạn bè, Đào Thị Sinh Nhật quyết định từ bỏ công việc “đáng mơ ước” ở Hà Nội đến đảo Phú Quý sống trải nghiệm 1 tháng. Cô đã có những ngày tháng hạnh phúc và đầy bất ngờ tại nơi đây.
Bình luận 0

Du lịch Phú Quý: Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc

Từ bỏ cuộc sống ở Hà Nội, cô gái độc thân đặt chân đến đảo Phú Quý "chữa lành tâm hồn"- Ảnh 1.

Cô gái 9x đã chinh phục hành trình du ngoạn tới đại dương bao la. (Ảnh: Sinh Nhật Đào)

Đào Thị Sinh Nhật (28 tuổi) có đam mê du lịch từ nhỏ, luôn mong muốn được đặt chân đến các địa điểm trên mảnh đất hình chữ S. Mỗi cuộc hành trình là một trải nghiệm tuyệt vời để Nhật tìm thấy sự tự do và "thu nạp" nhiều năng lượng cho bản thân.

Chia sẻ với Dân Việt, Đào Thị Sinh Nhật cho biết, cô đã quyết định đặt chân đến đảo Phú Quý sau chuyến hành trình "nhảy việc" hơn 14 công ty và gặp nhiều áp lực đồng trang lứa về việc ổn định cuộc sống.

Từ bỏ cuộc sống ở Hà Nội, cô gái độc thân đặt chân đến đảo Phú Quý "chữa lành tâm hồn"- Ảnh 2.

Bầu không khí trong lành với những tia nắng vàng ươm đã tiếp thêm cho Sinh Nhật nguồn năng lượng mới. (Ảnh: Sinh Nhật Đào)

Đào Thị Sinh Nhật cho biết, cô từng cảm thấy chán nản, mất động lực khi làm việc trong một môi trường căng thẳng dù mức thu nhập khá cao, cô gái 9x vẫn luôn phải loay hoay, chật vật từng ngày để "đấu tranh tư tưởng" với chính mình.

"Tôi đã có một quyết định táo bạo nhất cuộc đời, trở thành một Freelancer (người lao động tự do), nhận công việc và một mình đến đảo Phú Quý để sống. Ban đầu tôi chỉ dự định sống một tháng để trải nghiệm. Tôi đã lên kế hoạch cực chi tiết cho bản thân từ tài chính, đi lại, chỗ ăn ở, sinh hoạt và công việc để đến đảo sống và trải nghiệm", Sinh Nhật kể.

Từ bỏ cuộc sống ở Hà Nội, cô gái độc thân đặt chân đến đảo Phú Quý "chữa lành tâm hồn"- Ảnh 3.

Gác lại những bộn bề nơi đô thị nhộn nhịp, lang thang trên những cung đường của hòn đảo nhỏ giúp Nhật thêm trân quý từng khoảnh khắc của cuộc sống. (Ảnh: Sinh Nhật Đào)

Cô gái 9x cho biết bản thân đã có những tháng ngày được "chữa lành" đúng nghĩa tại nơi đây. Nhật được hít thở bầu không khí trong lành, ngắm hoàng hôn đẹp mê mẩn, được lặn tự do hoà mình dưới đáy đại dương và nhận được sự tiếp đón chân thành, nồng hậu từ những người dân trên đảo.

"Tôi được trải nghiệm quá nhiều thứ tuyệt vời trên đảo mà từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ làm ví dụ như lặn ở rất nhiều điểm trên biển quanh đảo, chinh phục những độ sâu từ 7-12m. Làm quen được với rất nhiều người bạn, tôi còn được người dân sống quanh đảo dẫn đi câu cá, câu mực, từ đó biết và ăn những con hải sản chưa bao giờ ăn. Hay như được ngồi bờ biển ngắm ánh trăng đêm rằm trên đảo cũng là trải nghiệm đáng nhớ mà tôi vô cùng trân trọng", Nhật hào hứng chia sẻ.

Từ bỏ cuộc sống ở Hà Nội, cô gái độc thân đặt chân đến đảo Phú Quý "chữa lành tâm hồn"- Ảnh 4.

Bộ môn lặn tự do là lựa chọn tuyệt vời để rèn luyện sức khỏe và thỏa sức sống ảo cùng đại dương. (Ảnh: Sinh Nhật Đào)

Nhịp sống trên đảo khác biệt với nhịp sống đô thị của Hà Nội. Khi bình minh chưa ló rạng, trên khắp các thuyền nhỏ đã vang vọng tiếng bước chân chuyển động cùng âm thanh trò chuyện vui vẻ của ngư dân. Đào Thị Sinh Nhật cũng được trải nghiệm vận động từ việc chạy bộ buổi sáng đến chinh phục bộ môn lặn tự do. Nhờ vậy mà sức khỏe của cô đã có sự cải thiện rõ rệt.

"So với việc ở Hà Nội một tháng ốm vặt ba lần thì ở đảo Phú Quý thì tôi không còn ốm vặt, bệnh viêm xoang của tôi cũng giảm", Nhật cho biết thêm.

Từ bỏ cuộc sống ở Hà Nội, cô gái độc thân đặt chân đến đảo Phú Quý "chữa lành tâm hồn"- Ảnh 5.

Trải nghiệm freediving (lặn tự do) là một hoạt động khám phá thế giới biển đầy thú vị, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách khi đến với hòn đảo xinh đẹp. (Ảnh: Sinh Nhật Đào)

Du lịch Phú Quý: "Chữa lành" đúng nghĩa

Là một huyện đảo có diện tích khiêm tốn thuộc tỉnh Bình Thuận, đảo Phú Quý vẫn là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều bạn trẻ có mong muốn tìm về một không gian thoáng đãng, cùng vẻ đẹp hoang sơ, bình dị và nét ẩm thực phong phú.

Nếu một lần đến đảo Phú Quý, các "tín đồ xê dịch" không thể không đặt chân tới loạt điểm checkin nổi tiếng như: dốc Phượt, bãi Nhỏ, Gành Hang, vịnh Triều Dương, đấu trường La Mã, làng chài Tam Thanh, cánh đồng điện gió, Mộ Thầy Sài Nại, bờ kè Bãi Lăng và Lăng Cô, cột cờ Phú Quý, Hòn Tranh. 

Vùng đảo này cũng là "khởi nguồn" của nhiều món ăn đặc sắc như: đặc sản bò nóng (thịt bê nướng), hải sản tươi sống trên các làng bè, các món bánh xèo, bánh căn. Sau cuộc hành trình tận hưởng và trải nghiệm, du khách sẽ lấy lại tinh thần để tìm về những điều đẹp đẽ, tích cực trước guồng quay xô bồ của cuộc sống.

Từ bỏ cuộc sống ở Hà Nội, cô gái độc thân đặt chân đến đảo Phú Quý "chữa lành tâm hồn"- Ảnh 6.

Đảo Phú Quý được thiên nhiên ban tặng địa hình đặc biệt với hang động, rạn san hô, dải cát dài, nước biển xanh. (Ảnh: Sinh Nhật Đào)

Cuộc sống trên hòn đảo nhỏ còn là nguồn cảm hứng để cô gái 28 tuổi bắt đầu một công việc mới với những khởi đầu thuận lợi. Hiện tại, bên cạnh công việc Marketing Freelancer cho các sản phẩm game/app, Sinh Nhật đang hợp tác và hỗ trợ các homestay, các bạn hướng dẫn viên du lịch xây dựng các kênh truyền thông: tạo lập Fanpage, kênh TikTok chạy quảng cáo thu hút khách du lịch, nhận đặt phòng ở, tour cho khách du lịch đến đảo Phú Quý. Đồng thời, cô gái 9x cũng sáng lập một kênh TikTok "Go with Sun" nhằm chia sẻ hành trình và những trải nghiệm tại đảo đến cộng đồng mạng.

Sau một tháng đến Phú Quý sống trải nghiệm, Nhật được học những cái mới, có những mối quan hệ mới, trải nghiệm nhiều điều thú vị giúp tinh thần mỗi ngày sảng khoái, hào hứng và tràn đầy năng lượng. "Công việc freelancer cũng khá bận rộn, chạy deadline cũng có lúc stress. Nhưng chỉ cần ngồi bãi biển ngắm hoàng hôn là mọi thứ tan biến", Nhật cho biết.

Từ bỏ cuộc sống ở Hà Nội, cô gái độc thân đặt chân đến đảo Phú Quý "chữa lành tâm hồn"- Ảnh 7.

Khu chợ nhộn nhịp bên vùng đảo hoang sơ, giá cả phù hợp, tiểu thương thân thiện, nhiệt tình. (Ảnh: Sinh Nhật Đào)

Theo Sinh Nhật: "Công việc của tôi cũng đang diễn ra suôn sẻ. Tôi cũng đang hợp tác với 3 bên và đang có thêm một số lời mời hợp tác khác. Thu nhập các công việc này ổn định theo tháng, tương đương với mức thu nhập ở Hà Nội."

Từ bỏ cuộc sống ở Hà Nội, cô gái độc thân đặt chân đến đảo Phú Quý "chữa lành tâm hồn"- Ảnh 8.

Đảo Phú Quý – thiên đường cho những "tín đồ xê dịch" khao khát khám phá, tận hưởng thiên nhiên rộng lớn và chinh phục những chân trời mới. (Ảnh: Sinh Nhật Đào)

Bày tỏ quan điểm về xu hướng du lịch chữa lành hiện nay ở giới trẻ, Sinh Nhật cho biết xu hướng này phát triển không chỉ ở Việt Nam mà còn tại rất nhiều quốc gia khác: "Thành thị đất chật người đông, áp lực về thu nhập cùng sự leo thang giá cả, trong khi đó ở các vùng quê hay đảo có không khí trong lành, chi phí sinh hoạt rẻ. Du lịch chữa lành hay trải nghiệm chữa lành, theo mình đó là khi đã đến lúc, con người đó muốn bứt phá hơn, thay đổi tốt hơn, tìm đến lối sống lành mạnh hơn và sống cho bản thân mình, quay về bên trong mình nhiều hơn."

"Không biết mình sẽ ở đây bao lâu, mình có thành công với con đường này hay không. Nhưng cuộc đời mình sẽ không bao giờ hối hận vì chuyến đi này. Mình hứa sẽ sống thật trọn vẹn từng khoảnh khắc ở hòn đảo này", cô gái 28 tuổi cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem