Du lịch và khám phá cùng Vietnam Airlines: Ngắm nhìn viên ngọc xanh Sydney

Thứ bảy, ngày 10/05/2014 09:00 AM (GMT+7)
Việc bay đến Úc hiện nay khá dễ dàng và thuận tiện, bạn đọc có thể lựa chọn Vietnam Airlines với 2 chuyến bay thẳng hàng ngày từ TpHCM đến 2 thành phố lớn của nước Úc là Melbourne và Sydney.
Bình luận 0
Sydney là thành phố nổi tiếng nhất của nước Úc và là thủ phủ của tiểu bang New South Wales. Khác với những thành phố khác tại “xứ sở chuột túi”, Sydney không có những đường nét dứt khoát liền mạch mà thay vào đó là những đường cong uốn lượn theo địa hình, biển phối với núi ăn sâu và bao bọc nơi này khiến nhìn từ xa, Sydney như tràn ngập bởi một màu xanh dịu mát và yên bình.

Từ xanh lam biển khơi…

Thừa hưởng sự sôi động vốn có của Sydney, biển Bondi gần như lúc nào cũng có người, đặc biệt đông vào dịp lễ, Tết.

Bondi cách trung tâm thành phố khoảng 10km, nơi này luôn được chọn để tổ chức nhiều sự kiện quốc tế và địa phương. Đặc biệt, lễ hội thả diều diễn ra vào mùa xuân hằng năm thu hút hàng ngàn người từ khắp nơi đến tham quan. Mỗi khi lễ hội diễn ra, bầu trời Bondi lại khoác lên mình chiếc áo choàng rực rỡ màu sắc của những cánh diều có hình dạng độc đáo, đây không chỉ đơn thuần là một cuộc trưng bày mà còn là sự so tài về kĩ năng chế tạo và nghệ thuật trang trí diều giữa nghệ nhân chơi diều tại Úc với nghệ nhân ở các quốc gia khác như Ấn Độ, Malaysia, Nhật Bản,…

img
Lễ hội thả diều ở biển Bondi.

Với dải cát dài, rộng và mịn óng ôm lấy bờ biển thoai thoải, sóng không ngừng vỗ vào bờ, biển Bondi rất thích hợp cho việc tập lướt sóng. Hiện ở Bondi có hai câu lạc bộ lướt sóng cứu hộ, trong đó, câu lạc bộ Bondi Surf Bathers' Life Saving Club được công nhận là câu lạc bộ cứu hộ đầu tiên trên thế giới. Du khách hoàn toàn yên tâm bơi lội bởi nhân viên cứu hộ luôn có mặt để hỗ trợ nếu cần thiết. Ngoài ra, đến đây vào chủ nhật, bạn sẽ được xem những pha lướt sóng hài hước của các “chú nhóc cứu hộ” đang tập tành công việc tương lai.

Nếu không thích việc bơi lội, du khách có thể ghé đến các siêu thị, cửa hàng nhỏ gần khu vực đỗ xe công cộng để tìm mua những bộ cánh, phụ kiện thời trang mang đậm hơi thở biển hoặc nghỉ chân tại các sảnh bán rau củ, hải sản, vừa hít hà không khí mát lạnh mà gió đưa về từ đại dương vừa thưởng thức vị ngọt của tôm, của cua ghẹ tươi ngon.

Khác với Bondi náo nhiệt, biển Manly gây ấn tượng bằng vẻ hiền hòa, nhẹ nhàng và tĩnh mịch. Nơi này được bao quanh bởi những ngọn đồi nhỏ phủ đầy cây xanh, những ghềnh đá tương đối bằng phẳng phơi mình dưới ánh mặt trời vàng rực và những tán cọ lá to mọc nối tiếp tới đoạn đường đi bộ Steyne.

Có một câu chuyện khá thú vị về cái tên của bãi biển này. Ngày xưa, thuyền trưởng Arthur Phillip, thống đốc đầu tiên của New South Wales vì ấn tượng với “phong thái tự tin và đàn ông” của thổ dân nơi đây nên chọn tính từ “manly” đặt tên cho vùng biển xinh đẹp vào năm 1788. Có lẽ vì vậy mà các chàng trai xuất thân từ Manly và khu vực xung quanh luôn có thân hình rắn chắc cùng làn da rám nắng khỏe mạnh, sẵn sàng nở nụ cười thân thiện và giúp đỡ tất cả mọi người.

Ở phía bắc Manly có một hồ bơi khuất gió, nước trong và tĩnh sóng, thích hợp với người chuộng không gian yên ắng, thanh bình để thư giãn, thả suy nghĩ vào mây trời.

Ngoài ra, du khách có thể ghé thăm Nhà hát Opera nằm ở bến cảng Sydney với thiết kế độc đáo mang hình cánh buồm trắng đón gió ra biển khơi, tượng trưng cho sự vươn lên không ngừng, tượng trưng cho ước mơ và sức sống mãnh liệt của người dân Sydney nói riêng và người dân Úc nói chung.

img
Nhà hát Opera Sydney.

… Đến xanh mát núi đồi

Nếu đến Sydney mà bỏ qua dãy Blue huyền thoại thì thật đáng tiếc. Dãy núi này có màu xanh thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Khi bình minh vừa ló dạng, sương đêm còn bao phủ, ánh nắng phản chiếu qua lớp tinh dầu tỏa ra từ cây khuynh diệp mọc nhiều trong thung lũng, núi Blue mang một màu xanh dương thẫm, sự mát lạnh có thể cảm nhận được bằng mắt. Đến trưa và chiều, núi lại khoác lên cái vẻ thô mộc màu xanh lục của rừng bạch đàn, của rừng cây cổ thụ gốc to nâu sồng và của từng khóm cây dại thân nhỏ mỏng manh, đung đưa theo gió.

img
Dãy Blue buổi bình minh.

Phía rìa phải dãy Blue có ba mỏm đá cao dựng đứng mang tên Three sister, là nơi sinh sống của tộc Katoomba xưa. Tương truyền, Three Sisters chính là hiện thân của ba chị em xinh đẹp, tên là Meehni, Wimlah và Gunnedoo thuộc tộc Katoomba. Ba người họ yêu ba anh em của tộc Nepean, nhưng luật lệ hà khắc đã ngăn cấm tình yêu ấy. Ba anh em không chấp nhận luật lệ và tìm cách bắt cóc tình nhân. Điều đó đã gây ra một cuộc chiến lớn giữa hai bộ tộc, mạng sống của ba chị em bị đe dọa. Một thầy phù thủy đã biến họ thành ba tảng đá để bảo vệ, dự tính sau chiến tranh sẽ rút lại phép thuật. Nhưng chẳng may ông ta chết trong cuộc chiến và cả ba chị em vĩnh viễn trở thành đá, thủy chung đợi chờ tình yêu trở về.

Three Sisters được tạo nên từ đá sa thạch nguyên chất, bao phủ bởi rừng cây gồm nhiều loại bạch đàn quý hiếm và những ngọn thác nhỏ chảy róc rách suốt ngày đêm. Đến đây, du khách sẽ dễ dàng tìm được những quán cà phê theo phong cách tối giản với bàn ghế bằng gỗ, đặt xen kẽ với cây cối hoặc ghé thăm làng mạc của các bộ tộc xưa nằm rải rác nơi sườn núi để tìm hiểu văn hóa cũng như thưởng thức món ăn truyền thống lạ miệng.

Ngoài việc tham quan thắng cảnh, du khách đến Sydney còn có cơ hội hòa mình vào các lễ hội độc đáo được tổ chức thường niên như lễ hội ánh sáng, lễ hội tháng Giêng, lễ hội đồng tính, lễ hội nông nghiệp và di sản…

Việc bay đến Úc hiện nay khá dễ dàng và thuận tiện, bạn đọc có thể lựa chọn Vietnam Airlines với 2 chuyến bay thẳng hàng ngày từ TpHCM đến 2 thành phố lớn của nước Úc là Melbourne và Sydney.

Đối với hành trình từ TpHCM đi Sydney, Vietnam Airlines khai thác 07 chuyến bay/tuần, các chuyến bay khởi hành vào lúc 20h35. Ở hành trình ngược lại, Vietnam Airlines cũng khai thác 07 chuyến bay hàng tuần từ Sydney về Tp Hồ Chí Minh, các chuyến bay sẽ khởi hành tại sân bay Sydney vào lúc 10h15 các ngày trong tuần và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 16h15.

Đối với hành trình từ TP.HCM đi Melbourne, Vietnam Airlines đang khai thác 07 chuyến bay/tuần, các chuyến bay khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 21h00 và đến Melbourne lúc 8h35 sáng hôm sau (giờ địa phương). Tổng thời gian cho hành trình chuyến bay này là 8 giờ 30’. Đối với chiều bay ngược lại Melbourne - TP.HCM thì các chuyến bay sẽ khởi hành tại sân bay Melbourne lúc 10h35 các ngày trong tuần và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16h25.

Giá vé khứ hồi cho hành trình TP.HCM – Sydney và TPHCM – Melbourne từ 13.650.000 triệu đồng tương đương 650 USD. Đặc biệt nếu khách hàng đặt chỗ mua vé sớm trước 2 tháng so với ngày khởi hành thì mức giá chỉ còn 6.300.000 triệu đồng tương đương 300 USD, đặt vé sớm trước 1 tháng so với ngày khởi hành thì mức vé là 10.500.000 triệu đồng tương đương 500USD. Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế và phí khác.

Bên cạnh các hạng vé phổ thông, Vietnam Airlines cũng có giá vé khứ hồi dành cho hạng thương gia là 42.000.000 triệu đồng tương đương 2.000USD, mức giá chưa bao gồm các loại thuế và phí khác.

Để biết thêm thông tin chi tiết các bạn hãy truy cập vào trang web chính thức www.vietnamairlines.com hoặc gọi đến số Hà Nội ( 04) 38 320320, TP.HCM (08) 38 320 320img(08) 38 320 320, Đà Nẵng (0511) 38 32320.

Nguyễn Như Quỳnh (Nguyễn Như Quỳnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem