đưa hối lộ
-
Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, 4 bị can để điều tra về tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 77-04D, ở Khu kinh tế Nhơn Hội (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
-
Ông Trương Quang Việt, cựu Giám đốc CDC Hà Nội vắng mặt tại tòa với lý do nhập viện điều trị nội trú. Chủ tọa đồng ý nhưng cho hay lần tới nếu không đến, sẽ bị áp giải hoặc xét xử vắng mặt.
-
Đánh bà nội và cô ruột tử vong vì không được bán đất trả nợ; khởi tố 6 người vụ cháy chung cư 56 người chết ở Hà Nội; nguyên Chủ tịch FLC Faros bị khởi tố do liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết... là những tin nóng 24 giờ qua.
-
Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 23 đối tượng phạm tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” trong việc làm các thủ tục giấy tờ sổ đỏ.
-
Văn bản được nộp cho tòa án có nội dung một phạm nhân trại T16, bị giam chung buồng với người đưa 300 triệu đồng cho ông Trần Hùng nên có nghe, ông Hùng đã từ chối nhận tiền rồi đuổi người đưa hối lộ.
-
Tòa án nhận định việc lợi dụng dịch bệnh để phạm tội của các bị cáo trong vụ án Việt Á là đi ngược lợi ích của nhân dân, thể hiện sự suy thoái, băng hoại đạo đức của một số cán bộ.
-
Phía đại diện Công ty Việt Á cho rằng doanh nghiệp này đang đối diện mức phạt 1.235 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính từ bán kit test nhưng thực tế, có hàng chục đơn vị “mua chịu”, đến nay còn tổng nợ 788 tỷ đồng.
-
Bào chữa cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, luật sư mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, bởi sai phạm của ông Long xảy ra trong hoàn cảnh dịch bệnh chưa có tiền lệ và người này cũng không đòi hỏi Phan Quốc Việt, Chủ tịch -Tổng Giám đốc Công ty Việt Á phải đưa tiền.
-
Chủ toạ phiên toà sơ thẩm vụ Việt Á, thẩm phán Trần Nam Hà hỏi bị cáo Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, vì sao sửa được công văn của Bộ Y tế. Bị cáo này cho hay, sửa được vì thủ trưởng của mình khi đó đang “phụ trách” Bộ Y tế.
-
Khẳng định “nhận tiền của doanh nghiệp là sai” nhưng cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho hay đã muốn trả lại, chỉ vì 21 tháng làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bận chống dịch nên quên và đây là “điều đau xót”.