Đừng ảo tưởng về U19 Việt Nam

Chủ nhật, ngày 09/02/2014 08:41 AM (GMT+7)
Trong năm 2014, có thể U19 Việt Nam với nòng cốt là các thành viên Học viện bóng đá HAGL -Arsenal JMG sẽ giành được vé dự giải U20 thế giới 2015.
Bình luận 0
Đó sẽ thực sự là một mốc son với bóng đá Việt Nam (BĐVN) nhưng điều quan trọng nhất là ngay từ bây giờ, dư luận cần có cái nhìn chừng mực hơn, thay vì ảo tưởng về giá trị của U19…

Mặt trái của nhữnglời “có cánh”

Đầu tháng 10.2013, U19 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh tại vòng loại U19 châu Á khi toàn thắng cả 3 trận (trong đó có trận thắng Australia 5-1), ghi được 16 bàn thắng, để thủng lưới 3 bàn và không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào. Nhưng đứng trước bao lời ngợi ca “có cánh” từ dư luận, bầu Đức đã rất thận trọng nhắc khéo: “Đừng đưa tụi nhỏ lên mây!”.

U19 Việt Nam (giữa) vẫn cần hoàn thiện thêm về mọi mặt trong những năm tới.
U19 Việt Nam (giữa) vẫn cần hoàn thiện thêm về mọi mặt trong những năm tới.

Luôn dõi theo từng bước phát triển của những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn… trong suốt hơn 6 năm qua, bầu Đức biết rõ lứa “gà nòi” của ông được dạy văn hóa, cách ứng xử đời thường để làm một người tốt trước khi là một cầu thủ giỏi. Đương nhiên, U19 rất khó đi vào “vết xe đổ” của thế hệ những cầu thủ tài năng: Quốc Vượng, Văn Quyến… trong quá khứ. Nhưng dù gì, những lời khen thiếu chừng mực luôn gây tác dụng ngược đối với các cầu thủ trẻ.

Bằng chứng là ở giải U19 quốc tế tháng 1.2014, trước những đối thủ mạnh như U19 Nhật Bản, U19 AS Roma, U19 Tottenham, U19 Việt Nam đã thua cả 3 trận, ghi được 3 bàn thắng, để thủng lưới 12 bàn. Nhận định về kết quả của U19 Việt Nam, chuyên gia lão làng Lê Thế Thọ thẳng thắn nói: “Chính những lời ca ngợi thái quá từ truyền thông trước giải đấu đã phần nào ảnh hưởng tới tâm lý của các tuyển thủ trẻ. Từ nay tới ngày U19 Việt Nam đủ chín còn cả chục năm nữa và tất cả cần có sự nhìn nhận đúng mức, giúp các cháu phát triển hết tiềm năng. Xa hơn nữa, BĐVN không thể phát triển bền vững nếu chỉ trông chờ vỏn vẹn vào khoảng 20 cầu thủ U19 hiện nay”.

Cần thêm nhiều “phiên bản” U19


Thực tế, việc U19 Việt Nam thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ đã mang đến những cảm xúc trái chiều. Vui vì bóng đá trẻ đã nhận được sự quan tâm cần thiết. Còn nỗi buồn vô biên gắn với câu hỏi: Phải chăng, chính thành tích bết bát của đội U23 và đội tuyển quốc gia và một giải V.League còn quá nhiều vết gợn trong suốt hơn chục năm tiến lên chuyên nghiệp, đã khiến người hâm mộ chỉ còn cách dồn hết tình yêu cho U19? Cần nhớ, thước đo sức mạnh, sự phát triển của một nền bóng đá là căn cứ vào chất lượng đội tuyển bóng đá quốc gia nam và giải vô địch quốc gia đất nước đó.

Ông Huỳnh Mau - Giám đốc điều hành HAGL: “Chúng tôi xây dựng được Học viện HAGL-Arsenal JMG đã khó, làm sao duy trì, phát triển trong tương lai còn khó hơn nữa nên rất cần sự ủng hộ, chung sức, cộng hưởng từ nhiều phía để tạo nên sức mạnh tập thể trên hành trình phát triển bóng đá nước nhà”.

Đến đây, lời phát biểu tâm huyết của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn tại Đại hội thường niên VFF 2013 cần được lãnh đạo VFF nghiêm túc xem xét: “Vấn đề mấu chốt không phải là hoạch định đường hướng mùa giải này, điều chỉnh huấn luyện viên kia; hay tập trung cho câu lạc bộ này, đội tuyển kia; mà cần tập trung bắt đúng bệnh, bốc đúng thuốc, uống đúng liều cho BĐVN”.

Sự thật là “cái bệnh” của BĐVN đã được huấn luyện viên người Áo A.Riedl đề cập tới từ khi mới đặt chân tới Việt Nam năm… 1998: “BĐVN xây nhà từ nóc”. Hay nói cách khác, tất cả những gì BĐVN làm trong suốt những năm qua chỉ là đầu tư ngắn hạn, VFF không có chỉ đạo, chủ trương kiên quyết rõ ràng, và cũng chẳng có ông bầu nào chịu làm bóng đá trẻ một cách nghiêm túc.

Ngay như bầu Đức cũng chỉ mới thực sự làm bóng đá trẻ bài bản cách đây hơn 6 năm và sản phẩm đầu tiên chính là lứa U19 hiện nay. Giá như cách gần 20 năm, có những ông bầu tâm huyết làm bóng đá lâu dài, thay vì chỉ đua nhau bỏ tiền làm thương hiệu, thích thì chơi, không thích thì nghỉ thì chắc chắn diện mạo BĐVN bây giờ đã khác. Đó cũng chính là vấn đề cần Đại hội VFF nhiệm kỳ VII (2013-1017) giải quyết tận gốc, thay vì cứ mông lung, mơ hồ, để rồi 20 năm sau lại tiếp tục điệp khúc… giá như: “Xem U19 Việt Nam thua U19 Nhật Bản 0-7, tôi thấy mọi thứ bình thường. Chúng ta mới chỉ có như vậy, BĐVN còn khoảng cách xa so với bóng đá Nhật Bản thì thua đậm có gì lạ đâu. Trong tương lai, BĐVN cần thêm nhiều lứa U19 tài năng trưởng thành từ những lò đào tạo khác, chứ không chỉ trông chờ vào Học viện HAGL Arsenal JMG. Chỉ khi đó, BĐVN mới có thể khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục, trước khi nghĩ tới việc bơi ra biển lớn thế giới”, cựu huấn luyện viên Trần Văn Phúc bày tỏ.

Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem