Đấm gục nữ võ sĩ nghiệp dư, đệ tử Diệp Vấn... trả giá cực đắt

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 06/09/2021 21:10 PM (GMT+7)
Dư Xương Hoa - đệ tử đời thứ 3 của cố võ sư Diệp Vấn, đã dễ dàng đánh bại nữ võ sĩ nghiệp dư thách đấu là Xiao Yan bằng loạt chiêu thức chẳng mấy đẹp mắt. Rất nhanh chóng, ông đã bị đuổi khỏi môn phái.
Bình luận 0

Hồi cuối năm 2019, Dư Xương Hoa - đệ tử đời thứ 3 của cố võ sư Diệp Vấn đã nhận lời mời thi đấu tại sự kiện võ thuật "Kung Fu Grandstand". Tại đây ông được sắp xếp thi đấu với nữ võ sĩ nghiệp dư có tên Xiao Yan. Tham dự một sự kiện hoành tráng nhưng lại đấu với một đối thủ nữ, rõ ràng Dư Xương Hoa đã bị đặt vào thế khó, nếu thắng cũng chẳng vẻ vang mà thua thì mất hết danh dự.

Dùng chiêu “mèo cào” hạ nữ võ sĩ, đệ tử Diệp Vấn trả giá đắt - Ảnh 1.

Dư Xương Hoa giao đấu với nữ võ sĩ nghiệp dư Xiao Yan.

Dư Xương Hoa vẫn lên sàn thi đấu, ông có pha ra đòn knock-out nữ đối thủ để giành chiến thắng chỉ sau hơn 1 phút thi đấu. Đoạn clip quay lại trận đấu cho thấy, chiến thắng của Dư Xương Hoa chẳng vẻ vang gì khi các đòn thế ông tung ra như "mèo cào", đồng thời hạ đối thủ khác giới bằng một cú đấm vào phần bụng.

Chứng kiến trận đấu giữa Dư Xương Hoa và võ sĩ nữ nghiệp dư, người hâm mộ võ thuật Trung Quốc đã công kích mạnh mẽ "đệ tử" Diệp Vấn, khiến võ sư phái Vịnh Xuân này rơi vào khủng hoảng và đòi giải nghệ.

"Làng võ thuật cổ truyền sẽ tốt hơn nếu không có tôi. Tôi muốn nghỉ hưu nhưng môn phái Vịnh Xuân Quyền sẽ tiếp tục sửa chữa những hạn chế của mình. Vì thế, nếu ai có "chậu vàng", hãy đem nó cho tôi mượn. Tôi hứa sẽ trả lại cho bạn sau khi rửa sạch đôi tay của mình", võ sư 40 tuổi tuyên bố trên tờ Sina (Trung Quốc).

Dư Xương Hoa cũng không quên trách móc khán giả, và nói ra lý do tuyên bố nghỉ hưu: "Một số anh hùng bàn phím đã buông rất nhiều lời mạt sát nhưng họ không hiểu được truyền thống của môn phái chúng tôi. Vịnh Xuân là di sản lớn của võ cổ truyền ở thế kỷ 21".

Dùng chiêu “mèo cào” hạ nữ võ sĩ, đệ tử Diệp Vấn trả giá đắt - Ảnh 2.

Dư Xương Hoa bị Hoàng Khuông Trung khai trừ khỏi môn phái.

Tuy nhiên, vận hạn chưa buông tha Dư Xương Hoa. Cụ thể, vào đầu năm 2020, Dư Xương Hoa đã chính thức bị khai trừ khỏi môn phái. Người đưa ra quyết định là võ sư Hoàng Khuông Trung.

Hoàng Khuông Trung vốn là con của Hoàng Thuần Lương – đại đệ tử của đại sư Diệp Vấn. Từ năm 1997, vị võ sư này kế nghiệp cha mình, trở thành người đứng đầu Hiệp hội Vịnh Xuân Quốc tế và còn đảm nhiệm vai trò quan trọng tại Liên đoàn Thể thao Hong Kong.

Cách đây vài năm, Dư Xương Hoa là một trong số những võ sư từ Giang Tây đến Hong Kong tham dự Festival Vịnh Xuân Quốc tế. Thời điểm đó, võ sư họ Dư đã là chủ của Bảo tàng Xương Hoa Vịnh Xuân tỉnh Giang Tây.

Tại Hong Kong, Dư Xương Hoa được Hoàng Khuông Trung chỉ điểm cho những chỗ còn thiếu sót trong Vịnh Xuân quyền của mình. Cho dù thời gian học tập không được lâu, Dư Xương Hoa vẫn bái Hoàng Khuông Trung làm sư phụ và được gọi là một "hộ pháp" trong môn phái.

Dùng chiêu “mèo cào” hạ nữ võ sĩ, đệ tử Diệp Vấn trả giá đắt - Ảnh 3.

Dư Xương Hoa bị Vương Tiểu Long hạ gục sau vài chục giây.

Như vậy, Dư Xương Hoa thực tế không có thời gian thọ giáo võ sư Hoàng Thuần Lương mà chỉ theo học con trai ông. Ngoài ra, thông tin vị võ sư 40 tuổi từng được đại sư Diệp Chuẩn – con trai Diệp Vấn – truyền thụ võ công cũng chưa được kiểm chứng.

Hơn 10 năm học võ và cũng có tới 6-7 năm là đệ tử của Vịnh Xuân chính tông, rất tiếc Dư Xương Hoa lại gây ra nhiều tai tiếng hơn là làm rạng danh các sư phụ. Đầu tiên, võ sư này cùng đệ tử Đinh Hạo bị Từ Hiểu Đông và võ sĩ quyền Anh Hùng Trình Trình đánh tơi bời tại một đại hội võ thuật.

Và sự việc thượng đài với một người phụ nữ "gần như không biết võ công" là giọt nước làm tràn ly. Sau khi bị võ sư Hoàng Khuông Trung khai trừ, Dư Xương Hoa không còn là đệ tử Vịnh Xuân nữa. Võ đường riêng của Dư Xương Hoa ở Giang Tây vẫn còn, song nó sẽ không được coi là một nhánh thuộc Vịnh Xuân.

Hồi tháng 7/2020, các trang báo lớn của Trung Quốc như QQ, Sina,... đồng loạt đăng video trận đấu giữa Dư Xương Hoa và "Bản sao Lý Tiểu Long" Vương Tiểu Long. Trận đấu diễn ra trong một sự kiện giao lưu võ thuật ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Dư Xương Hoa liên tục bị Vương Tiểu Long. Thậm chí, trận đấu chỉ mới bắt đầu được 7 giây, Dư Xương Hoa đã bị nằm sân. Cố gắng lắm "Đệ tử Diệp Vấn" mới có thể tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, ông liên tục phải nhận đòn từ đối thủ. Kết quả, vì mũi chảy máu quá nhiều, Dư Xương Hoa đã chủ động xin thua.

Báo chí Trung Quốc nhận định, nếu không có giáp và mũ bảo hộ, Dư Xương Hoa có thể đã phải "gặp bác sĩ".

Đáng chú ý, trước khi trận đấu diễn ra, Dư Xương Hoa và Vương Tiểu Long đã liên tục khẩu chiến. Có lẽ vì ôm hận, mà Vương Tiểu Long đã "tẩn" Dư Xương Hoa không thương tiếc.

Võ sư phái Vịnh Xuân Dư Xương Hoa đấu nữ võ sĩ phong trào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem