Dựng màn kịch bị cướp 1 tỷ đồng

Anh Nguyễn Thứ tư, ngày 11/03/2015 17:01 PM (GMT+7)
Không muốn mất 50 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất, bà L đã dựng chuyện bị cướp 1 tỷ đồng tiền dùng để mua đất, nhằm để chủ đất... thông cảm.
Bình luận 0
Ngày 11.3, thiếu tá Huỳnh Trung Dũng, Đội phó Đội cảnh sát hình sự, Công an quận 2, TP.HCM xác minh sự việc trên và cho biết cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà T.L.M.L (SN 1967, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), với số tiền 750.000 đồng về hành vi hoang báo.

img
Trình báo cơ quan công an (ảnh minh họa). Nguồn: Internet
Theo thông tin từ công an: Khoảng 10h30 ngày 4.3, Công an phường An Phú, quận 2 tiếp nhận trình báo của bà L về việc bà này vừa bị cướp giật 1 tỷ đồng.

Theo trình báo của bà L, khoảng 8h sáng cùng ngày, bà cùng con trai đến một chi nhánh ngân hàng ở quận 1 rút 1 tỷ đồng để mua đất ở quận 9 (TP.HCM), mà trước đó bà L đã đặt cọc cho chủ đất 50 triệu đồng. Trên đường đi, đến đoạn qua phường An Phú thì bà bị 2 thanh niên ép xe, cướp giật ba lô đựng 1 tỷ đồng.

Tiếp nhận vụ việc, công an đã vào cuộc điều tra, bước đầu bà L có đầy đủ giấy tờ chứng minh vừa rút số tiền hơn 1 tỷ đồng ở ngân hàng. Tuy nhiên khi công an đến hiện trường, vốn là khu vực đông đúc, nhưng không ai hay biết về vụ cướp giật xảy ra sáng 4.3.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác minh làm rõ đây là một hoang báo nên đã làm việc với bà L.

Tại cơ quan công an, bà L thừa nhận đã dàn dựng màn kịch bị cướp trên. Theo bà L, vì bà không muốn mua đất ở quận 9 nữa nhưng sợ bị mất tiền đặt cọc 50 triệu đồng nên bà đã dựng câu chuyện bị cướp với mong muốn chủ đất... thông cảm.

Bà L cho biết, sau khi rút 1 tỷ đồng ở một chi nhánh ngân hàng tại quận 1 đã đem số tiền này gửi ở một ngân hàng khác, trước khi dựng màn kịch bị cướp.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem