Elly Trần: “Phụ nữ cần phải biết nấu ăn“

Phương Linh Thứ năm, ngày 19/02/2015 14:00 PM (GMT+7)
Theo Elly Trần, người phụ nữ cần phải biết nấu ăn, biết làm cầu nối cho các thành viên trong gia đình lại gần với nhau hơn.
Bình luận 0

Năm 2014 là một năm có quá nhiều điều bất ngờ với Elly Trần, đặc biệt là sự ra đời của bé Cadie Mộc Trà. Dù không thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí nhưng người hâm mộ vẫn thường xuyên nhắc đến Elly  khi cô "sở hữu" một thiên thần nhí đáng yêu và được rất nhiều người yêu mến.

Trong ngày đầu năm 2015, Elly đã có những chia sẻ về công việc, cuộc sống làm mẹ trong suốt một năm qua, cũng như những dự định, kế hoạch cho năm mới.

img
Vẻ đẹp gợi cảm của bà mẹ trẻ Elly Trần

Trước đây, mỗi khi nhắc đến Elly Trần, mọi người đều nghĩ đến hình ảnh của một hot girl sexy, còn bây giờ, mỗi khi nhắc đến Elly thì người hâm mộ lại nghĩ ngay đến bà mẹ trẻ của một thiên thần đáng yêu – Cadie Mộc Trà. Dường như thiên chức làm mẹ đã giúp hình ảnh Elly thay đổi tốt đẹp hơn trong mắt công chúng?

Tôi không nghĩ là mình đã thay đổi và cũng không biết sau khi sinh con xong, hình ảnh của tôi có tốt đẹp hơn hay không?

 Nhưng nếu có ai nhận xét rằng, thiên chức làm mẹ đã làm hình ảnh của tôi tốt hơn thì tôi xin chân thành cảm ơn lời nhận xét đó, còn nếu nói tôi xấu đi thì thật tình điều đó cũng không có nghĩa lý gì với cuộc đời tôi cả. 

Tôi vẫn quan niệm rất rõ việc mình mình làm, không lăn tăn, không mơ màng, hóng hớt chuyện thị phi xung quanh. Chắc cũng chính nhờ vậy mà những cái tôi mong muốn, đến giờ tôi đều đã làm được. 

Vậy trong hai hình ảnh hot girl gợi cảm và bà mẹ trẻ xinh đẹp, Elly thích hình ảnh nào hơn? Vì sao?


Tôi thích cả 2 vì dù là hình ảnh nào thì đó cũng là tôi mà. Ai cấm làm mẹ rồi thì không có quyền trẻ đẹp, gợi cảm chứ? Mà nói chung là hot girl hay cold girl gì thì từ đầu đến giờ đều do mọi người gọi vậy, chứ tôi chưa bao giờ vỗ ngực tự phong đẳng cấp với ai cả.

Tôi tự nhận mình là một người mẫu, diễn viên và đồng thời cũng là mẹ của  một đứa trẻ. Ở chỗ làm , để đáp ứng công việc, tôi vẫn có thể xinh xắn hồn nhiên như một cô gái mới lớn nhưng về nhà vẫn sẵn sàng túm tóc , xắn áo lên cọ rửa sàn nhà, giặt tay quần áo cho con... Tôi đâu nề hà vất vả hay trốn tránh trách nhiệm của mình. 

Đến giờ tôi vẫn tự tin là tôi đang và sẽ tiếp tục làm tốt cả 2 vai trò đó. 

img
Sau những chuyến đi công tác xa, Elly lại dành thời gian chăm sóc cho con gái của mình

Khi đang gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp: đóng phim, làm mẫu game, đại sứ… thì Elly bất ngờ sinh con. Liệu kế hoạch sinh con có ảnh hưởng nhiều đến công việc của bạn?

Thật lòng mà nói thì chuyện sinh con cũng ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của mình. Vì thị trường chính của tôi khá khốc liệt và mang tính cạnh tranh cao. Luôn luôn đòi hỏi sự tươi trẻ của người mẫu. 

Đến thời điểm này, chắc tôi là người mẫu già nhất vẫn còn có đất để đứng ở thị trường Châu Á, mặc dù lớp sexy idol mới đương nhiên vẫn xinh đẹp trẻ trung hơn tôi rất nhiều. 

Trong khoảng thời gian mang bầu Cadie , tôi phải từ chối quá nhiều hợp đồng tốt. Thời điểm đó tôi cũng xác định luôn là khi sinh xong, nếu tôi đã hết duyên với nghệ thuật thì tôi sẽ vui vẻ dừng lại. Nhưng may mắn là sau khi sinh tôi vẫn còn được ưu ái lắm. Tôi chưa lý giải được điều này nhưng tôi nghĩ phần lớn là do tổ nghề còn đãi và chắc là tôi cũng có chút duyên ngầm của riêng mình chăng? ( cười ) 

Trên Facebook, bạn thường xuyên chia sẻ về những chuyến công tác ở nước ngoài. Bạn có thể tiết lộ chút ít về công việc của mình?

Từ những ngày đầu khởi điểm, tôi vẫn chủ yếu làm việc ở nước ngoài. Công việc chính của tôi là đại diện game và làm quảng cáo, phim ảnh ... Hợp đồng tôi có thường là đại diện theo từng năm chứ không phải thời vụ nên công việc cũng khá nhàn. Mỗi năm tôi có khoảng 2 chương trình lớn cần thực hiện, đôi khi có những hợp đồng đại diện độc quyền ràng buộc tôi không thể kí thêm hợp đồng khác trong thời gian hiệu lực. Vì vậy mọi người thấy tôi cũng làm việc rất từ tốn và cũng có phần chọn lọc. 

Và những lần đi xa như vậy, bé Mộc Trà sẽ có người chăm sóc hay bạn sẽ mang bé đi cùng?

Nếu là những chuyến đi ngắn ngày, mật độ công việc thấp, tôi cố gắng thu xếp để đưa Cadie đi cùng. Tôi vẫn thích cảm giác đi làm về nhìn thấy con hơn tất cả mọi thứ. Vì dù bạn có đi bất cứ nơi đâu chỉ cần có người bạn yêu thương bên cạnh thì cảm giác cũng như bạn được về nhà vậy!

 Ngược lại nếu như công việc dày đặc, thời tiết khắc nghiệt, tôi buộc lòng phải để bé ở nhà. Tôi có thói quen xem camera bất cứ khi nào có thời gian để nắm bắt tình hình ăn ngủ của con. Tuy nhiên cảm giác vẫn không thể bằng tận tay mình chăm sóc cho con được. 

Vừa sinh con được một tháng, Elly đã bắt đầu trở lại công việc với những chuyến công tác xa. Có khi nào bạn cảm thấy con gái mình thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác?

Vừa rồi tôi có chuyến công tác hơi dài ngày ở Bắc Kinh, công việc quá nhiều và trời còn đổ tuyết, tôi không mang Cadie theo được. Tôi có viết cho bé một lá thư ngắn, bày tỏ tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Thực lòng mà nói, tôi thấy con cái của nghệ sỹ có phần thiệt thòi hơn các bé khác, vì giờ giấc của nghệ sỹ rất khó nói, phụ thuộc vào tiến độ công việc và nhiều yếu tố khác. Tôi biết vậy và tôi vẫn đang ngày ngày cố gắng mang cho con một cuộc sống đủ đầy về tinh thần và vật chất. 

Tôi hi vọng khi Cadie hiểu chuyện, bé sẽ có cái nhìn chia sẻ và cảm thông cho mẹ.  
img
Cadie Mộc Trà là nhóc tì nhận được rất nhiều sự yêu mến của cộng đồng mạng

Vậy sau những chuyến đi bận rộn đó, bạn sẽ làm gì để bù đắp cho con gái?

Những ngày được nghỉ, tôi dậy sớm tắm cho con, nấu ăn, hát, thủ thỉ kể chuyện cho con nghe và vuốt ve ru con ngủ. Cadie càng lớn càng ngoan và hiểu chuyện. Bé đang có một niềm đam mê rất lớn là được chạm vào da mẹ. Tôi biết rằng, đây sẽ là một cô bé sống tình cảm vui vẻ và hoà đồng. 

Cùng nhau chia sẻ những điều nhỏ nhặt đó thôi cũng khiến chúng tôi thấy rất hài lòng rồi. 

Elly từng chia sẻ rằng, có rất nhiều nhãn hàng mời Cadie Mộc Trà làm hình ảnh đại diện nhưng không muốn con lao động sớm vì bản thân bạn thừa khả năng để nuôi bé. Nhưng mới đây, Mộc Trà đã làm mẫu ảnh cho một shop thời trang trẻ em. Dường như Elly đã thay đổi suy nghĩ của mình?

Tôi vẫn chưa thay đổi suy nghĩ của mình đâu. Như mọi người vẫn thấy hàng ngày tôi đều chụp hình cho Cadie để up lên page của bé. Tôi làm vì tôi thích chụp hình và mục đích chính của tôi là muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc mỗi ngày của con để thấy  con đã lớn lên như thế nào.

Nhãn hàng thời trang đó cũng là một trong những nhãn hàng Cadie hay mặc, họ thấy hình ảnh phù hợp thì đề nghị sử dụng lại để quảng bá. Tôi cân nhắc thấy đó cũng là một thương hiệu uy tín, đàng hoàng nên đồng ý. 

Tôi không thấy đó là bắt con lao động. Tôi không chủ trương nhận tràn lan, ai giao gì cũng làm. Cadie vẫn đang được sống một cuộc sống vui vẻ, an toàn, và khoẻ mạnh. 

Tháng 8/2014, Elly bất ngờ công bố chuyện có con với bạn trai Tây với báo giới. Tuy nhiên, bạn lại khiến người hâm mộ không khỏi tò mò muốn biết bạn trai/chồng bạn là ai và là người như thế nào? Elly có thể chia sẻ một chút về người bạn đời của mình? 

Tôi chưa bao giờ nói là tôi độc thân hay đã kết hôn, có con với bạn trai hay với chồng, đó đều là do mọi người suy diễn cả thôi. 

Tuy nhiên, tôi vẫn giữ lập trường không chia sẻ về ba của Cadie. Chuyện trong nhà cứ để người nhà biết là đủ. Nhưng tôi đặc biệt rất thích 2 từ bạn đời. Tôi mong rằng, người sẽ tiếp tục chia sẻ những năm tháng sau này với tôi sẽ là người tôi gọi là bạn đời. 

Tôi tin sự ràng buộc nhân duyên giữa người với người không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào tờ giấy hôn thú, hay những đứa con... Nó còn là cả một sự tự nguyện, tận tâm đi cùng nhau nữa. Mong là tôi sẽ tiếp tục may mắn có được sự tình nguyện tận tâm đó lâu dài.

 Là người nổi tiếng, luôn xuất hiện với những hình ảnh sang trọng, xinh đẹp nhưng Elly vẫn thường xuyên vào bếp để nấu những bữa cơm giản dị cho gia đình. Dường như Elly luôn muốn khẳng định, mình không chỉ là một người phụ nữ thành công mà còn là người phụ nữ đảm đang, biết vun vén chuyện gia đình?

Ngoài công việc ngoài xã hội, tôi chỉ muốn sống cuộc đời của riêng tôi và làm những điều tôi cho là ý nghĩa.  Tôi thích tự tay nấu cơm cho những người tôi yêu thương. Nếu tôi có đủ thời gian, tôi cũng không ngại nấu 7 ngày/tuần, 365 ngày/năm . 

Ai thân với tôi cũng biết tôi coi nấu nướng là thú vui chứ không phải là trách nhiệm. Hơn nữa người ta có thể gồng mình thể hiện một hai ngày chứ đâu thể diễn cả đời được? Riêng chuyện này tôi nghĩ, chỉ cần người thân tôi biết là đủ. 
img
Elly sẽ hướng cho con sống tự lập, tự do lựa chọn cuộc sống của mình

Vậy Elly nghĩ thế nào về tầm quan trọng của người phụ nữ trong gia đình? Và bạn có đồng ý với quan điểm, phụ nữ phải là người “giữ lửa” cho tổ ấm?

Một người bạn lâu năm của tôi nói rằng, tôi là người đàn bà phức tạp trong đơn giản. Tôi có thể sống thoáng, nghĩ mở cho những vấn đề rối ren to lớn nhưng nhất định vẫn phải giữ những cái mốc nhỏ bé mà tôi cho là quan trọng. 

Cụ thể ở đây theo suy nghĩ của cá nhân tôi, phụ nữ cần phải biết nấu ăn, biết làm cầu nối cho các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn. Tổ ấm theo tôi không phải chỉ là từ dành riêng cho vợ chồng, con cái mà nó chính là nơi người ta sống với những gì họ yêu thương. 


Vì vậy, bất cứ nơi đâu bạn sống cùng với người bạn yêu thương đã là nhà, đã là tổ ấm rồi. Và tôi nghĩ "lửa" vẫn cứ phải chia đều nhau ra mà "giữ" thì mới cháy đều được, chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai cả.

Elly từng nói rằng, sẽ dạy con theo kiểu tây, là để cho con tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Vậy, Elly có ý định sẽ dạy con những truyền thống văn hóa, lễ nghĩa của người Việt?

Tôi vẫn giữ vững quan điểm sẽ dạy con theo kiểu tây. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng muốn con mình sẽ gần gũi, hiểu biết văn hoá cổ truyền của dân tộc. Tôi sẽ tạo điều kiện để con tiếp xúc, giao lưu với những nét văn hóa truyền thống của người Việt vì dù sao đi chăng nữa, 1/2 dòng máu trong cơ thể của bé cũng là người Việt Nam. Mặc dù có thể đến thời đại của các bé, mọi thứ chắc chắn cũng khác nhiều song, lựa chọn sống, cuộc đời thế nào cuối cùng vẫn là do bé. 

Tôi sẽ không thuộc tuýp phụ huynh trang bị cho con tất cả mà tôi sẽ để con phải tự xây những viên gạch đầu tiên cho cuộc đời mình. Không ai biết được ngày mai ra sao nhưng tôi hi vọng đi lên từ gian khó sẽ dạy con kiên cường, khiêm nhường và nhẫn nại. 

Vậy Tết năm nay, Elly có cho Mộc Trà về nhà bà ngoại (mẹ đẻ Elly) đón Tết?

Mọi năm tôi vẫn phải làm việc và đón tết xa nhà nhưng năm nay có Cadie, tôi quyết định không nhận việc mà ở lại Sài Gòn đón Tết cùng với gia đình. 

28 Tết, tôi đã tranh thủ đi chợ và nấu những món truyền thống không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của người miền Nam là: thịt kho trứng nước dừa, khổ qua nhồi thịt... Đây là cái Tết đầu tiên của Cadie và tôi muốn bé sẽ có cơ hội làm quen với phong tục cổ truyền Việt. 

Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Elly! Chúc gia đình bạn sang năm mới dồi dào sức khỏe, luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Nhân đây, Elly cũng muốn gửi lời chúc Tết tới độc giả của báo. Chúc các bạn sẽ có một năm mới nhiều thuận lợi, sức khỏe và luôn hạnh phúc, sum vầy bên tổ ấm của mình!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem