Quá bế tắc trong việc đưa tiền
đạo Wayne Rooney của M.U về sân Stamford Bridge để thay thế vai trò chủ công
của Fernando Torres, Mourinho đã bất ngờ bày tỏ ý định “tái duyên” với cậu học
trò cũ trong màu áo Inter Milan là Samuel Eto’o.
Đáp lại ý định của Mourinho, chân
sút 32 tuổi đã công khai bày tỏ mong muốn được gia nhập Chelsea để có cơ hội
sát cánh với
Người đặc biệt trong những năm cuối của sự nghiệp quần đùi, áo số.
Eto’o nói: “Trong sự nghiệp
của mình, tôi đã từng làm việc với rất nhiều HLV giỏi. Nhưng không có nhân vật
nào đặc biệt như Mourinho. Ông ấy là một trong những nhà cầm quân giỏi và có cá
tính nhất trên thế giới.
Trước đây, tôi và Jose đã có
quãng thời gian thành công trong màu áo Inter Milan. Do đó, tôi muốn tiếp tục được có cơ
hội làm việc với ông ấy thêm một lần nữa.
Chelsea là một đội bóng tuyệt vời. Vì vậy, rất ít cầu thủ có
thể từ chối cơ hội được thi đấu cho họ. Tôi sẽ tiến hành thảo luận với người
đại diện của mình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về điểm dừng chân tiếp
theo trong sự nghiệp của mình”
Với động thái trên của Eto’o,
The Blues chỉ cần
đạt được thống nhất về mức phí chuyển nhượng với Anzhi Makhachkala là họ sẽ
chính thức sở hữu chân sút có biệt danh Báo đen.
Nên nhớ, cách đây ít ngày, tỷ
phú Suleiman Kerimov đã tuyên bố rao bán toàn bộ đội hình Anzhi để cắt giảm
ngân quỹ tiền lương của đội bóng. Nguyên nhân do ông cảm thấy chán nản với
thành tích thi đấu kém cỏi của Anzhi tại giải VĐQG Nga (Russia Premier League). Được biết,
Eto’o chính là cái tên đứng đầu trong bản danh sách mà Kerimov muốn thanh lý.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.