Euro 2012: Mất vui vì “đầu gấu”

Thứ năm, ngày 14/06/2012 19:47 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mấy hôm nay, tự nhiên tôi thấy nhạt hứng khi đến Fanzone ở Warsaw. Lý do cũng đơn giản thôi...
Bình luận 0

Euro này là lần đầu tiên Đông Âu - vốn rất gần gũi, thân thiết và giành được nhiều thiện cảm với người Việt mình - giành được quyền đăng cai. Nhưng khi đã có được vinh dự ấy, người Đông Âu lại chẳng biết cách quảng bá hình ảnh hoàn hảo tới bè bạn năm châu.

Ngày khai mạc, chưa kịp hết sốc vì hậu vệ Selassie của đội Cộng hòa Czech bị các cổ động viên Nga quá khích có hành vi phân biệt chủng tộc thì lại nhận tin, có khoảng 30 cổ động viên xứ bạch dương tấn công 4 nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ khiến họ phải nhập viện.

img
Fan Ba Lan Nga choảng nhau trước trận đấu

Tất nhiên, đấy chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng không khó để nhận ra rằng, tình trạng bạo lực có dấu hiệu leo thang ở Euro 2012. Càng đáng buồn hơn bởi sau khi Bộ trưởng Thể thao Ba Lan Joanna Mucha đã thừa nhận có gần 20 vụ ẩu đả đã xảy ra từ ngày khai mạc khiến 314 người bị thương, thì trước trận Ba Lan - Nga rạng sáng qua, hơn 100 cổ động viên 2 bên lại choảng nhau tơi bời.

Đến đây lại chợt nghĩ, dân Đông Âu hiền lành mà còn thế, ngộ nhỡ các holligan Anh vốn nổi tiếng hung hăng thì sá gì không tìm cách làm loạn. Chẳng nói đâu xa, vài ngày trước, holligan Anh đã bị kích động sau khi các cổ động viên của họ bị khoảng 50 tên côn đồ lao vào hành hung ngay ở trung tâm TP.Lodz (Ba Lan).

Phân biệt chủng tộc, bạo lực không có điểm dừng và vẫn còn nguy cơ tiếp diễn. Niềm vui của những cổ động viên chân chính dần bị khỏa lấp bởi sự âu lo khi độ an toàn dành cho họ không còn là 100%. Cứ thế này, Euro 2012 còn gì là hay...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem