Euro đang bị tầm thường hóa?

Đức Hiếu Chủ nhật, ngày 04/01/2015 15:28 PM (GMT+7)
Kết thúc năm 2014, vòng loại Euro 2016 đã chứng kiến hàng loạt bất ngờ. Rất nhiều trận thua gây sốc, và hàng loạt đội bóng hạng trung như Israel, Slovakia, Ba Lan, Áo hay Đan Mạch đang dẫn đầu bảng. Câu hỏi được đặt ra: Liệu Euro có đang bị tầm thường hóa?
Bình luận 0

Cuộc đấu hóa cuộc chơi

Iceland hạ gục Hà Lan, Ba Lan khuất phục đương kim vô địch thế giới Đức, Slovakia đánh bại đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha chỉ là 3 trong rất nhiều “cơn địa chấn” đã diễn ra sau 4 lượt đầu của vòng loại Euro 2016. Trong lịch sử vòng loại Euro, đây có lẽ là lần đầu tiên, chỉ sau 4 vòng đấu đã có nhiều vụ “châu chấu đá xe” và nhiều đội bóng nhỏ chiếm thế thượng phong đến vậy.

img

Nhờ “sáng kiến” của Platini mà Bale và đội tuyển xứ  Wales tràn đầy cơ hội giành vé dự vòng chung kết Euro 2016. Ảnh: Dailystar

Nhưng bất cứ gì cũng có nguyên nhân cả. Nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ khoảng cách giữa các nền bóng đá tại lục địa già được thu hẹp. Song trên thực tế, tất cả những bất ngờ không hẳn là do các đội dưới cơ bỗng nhiên “hóa rồng”.

Do Euro 2016 mở rộng số đội tham dự vòng chung kết lên 24 đội nên áp lực của vòng loại cũng vì thế mà giảm đi đáng kể. Trong số 53 đội đá vòng loại, có 23 đội sẽ giành vé đến Pháp mùa hè 2016. Nếu loại bỏ những đội quá yếu như Malta, Gibralta, Faroe, Liechtenstein, Andorra, San Marino… thì vòng loại Euro 2016 đúng là một đợt “giao hữu nâng cao” với các đội tuyển quốc gia hàng đầu châu lục.

Biết rằng có va vấp thì vẫn còn cơ hội sửa sai, nhiều huấn luyện viên của các đội tuyển mạnh đã tranh thủ các trận đấu chính thức để… thử nghiệm đội hình. Hàng loạt sự xáo trộn khiến các “ông lớn” không còn duy trì được sự ổn định và việc Đức, Hà Lan hay Tây Ban Nha thất bại tuy được coi là bất ngờ, nhưng đấy là bất ngờ... hợp lý. Khi cuộc đấu biến thành cuộc chơi, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini trở thành tâm điểm của cơn bão chỉ trích do đã tầm thường hóa Euro.

“Ngài sáng kiến” phiên bản 2.0?

Trước nay, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới Sepp Blatter được mệnh danh là “Ngài sáng kiến” bởi những ý tưởng kỳ quặc như mở rộng cầu môn, trận đấu có 4 hiệp, cầu thủ nữ phải mặc trang phục gợi cảm… Tất nhiên, những ý tưởng tào lao này không được áp dụng vào thực tế. Hiện tại, Platini có thể được coi là “Ngài sáng kiến” phiên bản 2.0. Điểm khác biệt giữa Platini với Blatter: Tất cả các ý tưởng của ông đều được thực hiện triệt để, bất chấp những tác dụng ngược.

Nâng số đội dự vòng chung kết Euro 2016 lên 24 đội, Platini bảo: “Tôi đang vực dậy bóng đá và tạo nên sự hấp dẫn ở khắp mọi nơi”. Nhưng thực tế thì truyền thông và dư luận đều khẳng định, ngài Chủ tịch UEFA đang tầm thường hóa bóng đá mới đúng. Ai đời, giải đấu vốn nổi tiếng khắc nghiệt nay lại mở toang cánh cửa cho tất cả cùng mơ mộng được một lần dự vòng chung kết. Chắc là nhờ ý tưởng của Platini nên ngôi sao Gareth Bale (xứ Wales) mới dám mạnh miệng: “Đây là cơ hội có một không hai để tôi cùng đồng đội được đá tại vòng chung kết một giải đấu lớn”. Bale nói không sai. Xứ Wales chưa từng giành quyền dự Euro, nhưng giờ thì họ tràn ngập hy vọng với vị trí nhì bảng B. Đáng nói hơn, Wales đứng thứ nhì đã hy vọng thì chắc hẳn đội xếp trên họ là Israel chẳng biết còn mơ mộng tới đâu.

Nhưng yếu tố chuyên môn chỉ là một phần trong cuộc chơi của Platini. Trước đây, khi vận động các liên đoàn thành viên trong quá trình tranh cử chức chủ tịch, Platini đặc biệt quan tâm đến những liên đoàn nhỏ. Và khi đã công thành, danh toại, việc Platini “lại quả” để lấy lòng những nền bóng đá hạng trung cũng là dễ hiểu. Chưa hết, đến Euro 2020, Platini lại áp dụng thể thức thi đấu trên toàn cõi châu Âu. Cụ thể, số đội dự vòng chung kết vẫn là 24, nhưng vòng chung kết sẽ diễn ra ở 13 sân vận động ở 13 quốc gia. Các trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra trên sân Wembley ở London (Anh). Mới mẻ thì hiển nhiên, nhưng sự hấp dẫn thì không biết đường nào mà lần, một khi Euro đang bị chi phối bởi những “phát minh” của Chủ tịch Platini.

23/53 đội đá vòng loại Euro 2016 sẽ có vé dự vòng chung kết, tương đương tỉ lệ 43,4%. Gạch tên hàng loạt đội yếu “ngồi cho đủ mâm” thì cơ hội dành cho phần còn lại còn tăng lên nữa. Trong 9 bảng vòng loại, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng cùng đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé trực tiếp. 8 đội hạng ba còn lại sẽ phân cặp đá play-off.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem