Evan Dimas tha thứ cho Văn Hậu, khen U22 Việt Nam thắng xứng đáng

Thứ tư, ngày 11/12/2019 18:40 PM (GMT+7)
Ngôi sao U22 Indonesia Evan Dimas cho biết anh tha thứ cho Đoàn Văn Hậu vì chấn thường là điều rủi ro trong bóng đá và khen ngợi U22 Việt Nam xứng đáng vô địch SEA Games 30.
Bình luận 0

Đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U22 Indonesia trong trận chung kết để giành được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30 tổ chức tại Philippines.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã chơi áp đảo đối thủ và ghi ba bàn thắng do công hậu vệ Đoàn Văn Hậu với một cú đúp và pha lập công của Hùng Dũng.

img

Evan Dimas phải ngồi xe lăn lên bục nhận HCB

Đoàn Văn Hậu chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Anh thi đấu đầy quyết tâm, tràn trề sức mạnh và ăn mừng bùng nổ khi giúp bóng đá nam Việt Nam lần đầu giải “cơn khát vàng” SEA Games.

Sau trận đấu, Văn Hậu tiếp tục để lại hình ảnh đẹp khi đến xin lỗi và hỏi thăm sức khỏe tiền vệ Evan Dimas của U22 Indonesia, người đã có va chạm với anh trong hiệp một trận đấu và phải rời sân sớm vì chấn thương.

Không thể cống hiến cho U22 Indonesia, chấp nhận nhìn đồng đội để tuột tấm huy chương vàng về tay U22 Việt Nam và phải lên nhận giải bằng xe lăn nhưng Evan Dimas đã chấp nhận lời xin lỗi của Văn Hậu.

Phát biểu trên tờ Goal Indonesia, Evan Dimas bày tỏ: “Anh ấy đã đến gặp và xin lỗi tôi. Cá nhân tôi tha thứ cho anh ấy. Tôi cảm thấy rất buồn vì chấn thương, mặc dù chưa biết được mức độ của nó”.

Theo Evan Dimas, việc U22 Indonesia không giành được huy chương vàng SEA Games 30 không phải là điều quá hối tiếc, bởi đối thủ U22 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc.

Anh nói sau trận đấu: “Tôi cho rằng bất kể kết quả như nào thì bạn cũng nên biết ơn nó. Chiến thuật của U22 Việt Nam là rất tốt. Tôi đánh giá cao các cầu thủ của họ và tôi chúc mừng họ”.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem