Federer hạ Murray: Sự trở lại của nhà vua

Thứ tư, ngày 22/01/2014 22:33 PM (GMT+7)
Trận tứ kết Australia mở rộng giữa Roger Federer và Andy Murray đã kết thúc với phần thắng nghiêng về tay vợt chơi xuất sắc hơn. Sau 4 set, “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ đã tiễn nhà ĐKVĐ Wimbledon về nước với các tỉ số 6-3, 6-4, 6-7 (6-8), 6-3.
Bình luận 0
Roger Federer và Andy Murray chính là trận đấu đáng chú ý nhất của vòng tứ kết đơn nam Australia mở rộng 2014. Thậm chí nhiều người còn cho rằng, nó chẳng khác gì một trận chung kết. Quả thực, trong quá khứ, Federer và Murray đã có ít nhất 8 lần gặp nhau trong các trận chung kết. Còn nếu nói về lịch sử đối đầu, họ đã gặp nhau 21 lần, trong đó Murray thắng 11, còn Federer thắng 10. Cả hai chẳng còn lạ gì nhau.

Murray, với phong độ khá tốt kể từ đầu năm và lại được xếp làm hạt giống số 3, tất nhiên có nhiều lợi thế giành chiến thắng hơn so với Murray. Nhưng như đã đề cập, trong một trận đấu được coi như chung kết, mọi thứ đều có thể xảy ra. Quan trọng là bản lĩnh và độ lỳ của bạn đến đâu. Federer, với gần 20 năm cầm vợt chuyên nghiệp, đã cho thấy anh chưa bao giờ hết thời.

Federer đã tiễn Murray về nước
Federer đã tiễn Murray về nước

Ngay trong 2 set đầu tiên, Federer đã thắng dễ Murray 6-3, 6-4. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ khép lại chóng mánh thì ở set 3, Murray bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ, đưa set đấu tới loạt tie-break và rồi thắng chung cuộc 7-6 (8-6). Khi set 3 vừa khép lại, trời bất ngờ đổ mưa và khiến mọi thứ phải tạm dừng. Đây có lẽ là điềm xấu với Murray, vì nó khiến sự hưng phấn của anh tan biến.

Quả vậy, khi trận đấu trở lại, Murray thi đấu chẳng khác gì những phút đầu trận, chậm chạp và mắc nhiều sai lầm. Federer đã tận dụng quá tốt các cơ hội để có chiến thắng 6-3 ở set 4, qua đó kết thúc trận đấu với các tỉ số 6-3, 6-4, 6-7 (6-8), 6-3, đồng thời giành vé vào bán kết. Trong quá khứ, Federer đã có 4 lần vô địch Australia Mở rộng. Nếu năm nay đăng quang tiếp, anh sẽ vượt qua Novak Djokovic và Andre Agassi, trở thành tay vợt giành nhiều danh hiệu nhất tại giải.

Tất nhiên, muốn tiến tới mục tiêu đó, Federer cần phải vượt qua đối thủ kỵ giơ nhất trong sự nghiệp của anh, đồng thời là đương kim số 1 thế giới – Rafael Nadal. Ở trận tứ kết của mình, Nadal đã đánh bại Grigor Dimitrov với các tỉ số 3-6, 7-6, 7-6, 6-3. Một trận đấu nhọc nhằn thực sự với “Ông vua sân đất nện” khi anh để tài năng trẻ người Bulgaria thắng ở set đầu và sau đó phải trải qua 2 loạt tie-break liên tục.

“Có lẽ tôi đã gặp chút may mắn. Trận đấu đã bị gián đoạn và tôi đã có thời gian để trấn tĩnh lại. Khi trận đấu trở lại, tôi đã chơi tốt như lúc đầu trận. Andy đã chơi một trận tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ mình xứng đáng chiến thắng. Chúng tôi quá hiểu nhau và thực sự chỉ có may mắn mới có thể đi tiếp. Tôi hi vọng mọi thứ tới đây sẽ tiếp tục diễn ra tốt đẹp”, Federer phát biểu.

Chuyển qua giải nữ. Hai trận tứ kết đã kết thúc vào buổi sáng. Bất ngờ đã xảy ra khi ở trận tứ kết 1, hạt giống số 2 và là nhà ĐKVĐ của giải, Victoria Azarenka đã gục ngã 1-6, 7-5 và 0-6 trước hạt giống số 5 Agnieszka Radwanska. Với thất bại này, Azarenka đã không thể lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại Australia Mở rộng, trong khi Radwanska có lần đầu tiên vào tới bán kết giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Trong quá khứ, Radwanska đã 7 lần tham dự Australia Mở rộng và có 4 lần vào tới tứ kết. Nhưng cả 4 lần ấy, tay vợt xinh đẹp người Ba Lan này đều phải dừng bước. Đối thủ ở vòng tiếp theo của Radwanska sẽ là Dominika Cibulkova. Hạt giống số 20 người Slovakia tiếp tục gây sốc tại giải. Vòng trước, Cibulkova loại hạt giống số 3 Maria Sharapova, còn ở vòng tứ kết vừa kết thúc, cô đánh bạiSimona Halep (12) 6-3, 6-0.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem