FLC Thanh Hóa sẽ vô địch V.League nếu không “tự bắn vào chân”

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 01/11/2017 18:04 PM (GMT+7)
Sau vòng 23, FLC Thanh Hóa vẫn đứng trước cơ hội lớn lần đầu vô địch V.League trong lịch sử. Câu hỏi đặt ra là liệu ở 3 trận đấu còn lại, đội bóng xứ Thanh có “tự bắn vào chân”…
Bình luận 0

Sau vòng đấu thứ 23, FLC Thanh Hóa (41 điểm) đang xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp, kém đội đầu bảng Quảng Nam 1 điểm và hơn 2 điểm so với đội xếp thứ 3, 4 cùng được 39 điểm là Hà Nội FC, Than Quảng Ninh.

Tuy nhiên, lịch thi đấu của FLC Thanh Hóa lại thuận lợi hơn nhiều so với các đội nằm trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

img

Trận thua Than Quảng Ninh ở vòng 22 khiến FLC Thanh Hóa bị Quảng Nam qua mặt trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2017. Ảnh: I.T

Cụ thể, FLC Thanh Hóa lần lượt tiếp B.Bình Dương (đã hết mục tiêu phấn đấu), S.Khánh Hòa ở vòng 24, 25. Vòng cuối, thầy trò HLV Petrovic làm khách của SLNA cũng đã yên vị ở giữa bảng tổng sắp.

Trong khi đó, Quảng Nam sẽ gặp 2 đối thủ nặng ký trong cuộc đua đến ngôi vô địch là Than Quảng Ninh, đương kim vô địch Hà Nội ở vòng 24, 25. Nếu sảy chân ở 1 trong 2 trận đấu này, Quảng Nam sẽ phải nhường ngôi đầu cho FLC Thanh Hóa trong trường hợp đối bóng xứ Thanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chính mình.

img

Thủ môn Thanh Thắng vốn chơi rất chắc chắn trong khung gỗ FLC Thanh Hóa bất ngờ mắc lỗi trong trận thua Than Quảng Ninh. Ảnh: I.T

Tương tự Quảng Nam, sau vòng 24 tiếp TP.HCM đã không còn động lực, Hà Nội sẽ phải gặp Quảng Nam, Than Quảng Ninh ở vòng 25, 26.

Nhìn vào lịch thi đấu nói trên, rõ ràng FLC Thanh Hóa có nhiều cơ hội lên ngôi, với điều kiện họ thể hiện được quyết tâm, khát khao cao nhất ở 3 vòng đấu còn lại.

Cần nhớ, ở lượt đi, hàng thủ đội bóng xứ Thanh đã chơi rất tốt và là “bức tường” chắc chắn nhất so với các đội ở V.League. Họ chỉ thua 1 trận (thua Hà Nội 1-2 ở vòng 10), thắng 7 trận, hòa 5 trận.

Nhưng tới lượt về, FLC Thanh Hóa đã không còn là chính mình, “công làm thủ phá”. 10 trận đấu lượt về đã qua, họ thắng 4, hòa 3, thua 3.

Đáng trách nhất là 3 trận thua của FLC Thanh Hóa đều là những trận đáng ra họ phải có ít nhất 1 điểm: Thua Sài Gòn 0-2 (vòng 17), thua Quảng Nam 2-3 (vòng 18), thua Than Quảng Ninh 3-4 (vòng 22).

Chính ở vòng 22, khi FLC Thanh Hóa đang dẫn 1-0, thủ môn Thanh Thắng lại mắc sai lầm vô cùng ngớ ngẩn khiến đội nhà bị gỡ hòa. Tiếp sau Thanh Thắng, tới lượt trung vệ kỳ cựu Nguyễn Van Bakel bỗng nhiên… non nớt, phạm lỗi dẫn tới phạt đền khiến đội nhà bị dẫn ngược và trắng tay chung cuộc.

Ngày 3.11 tới, FLC Thanh Hóa sẽ tiếp B.Bình Dương ở trận đấu sớm vòng 24. Nếu không thắng, FLC Thanh Hóa sẽ tự chấm dứt giấc mơ vô địch. Và khi đó, họ cũng nên tự  trách mình, thay vì lăn tăn bởi câu chuyện “1 ông chủ nhiều đội bóng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem