• Tại TAND tỉnh Quảng Trị sáng nay (4.9), TAND Tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Mậu Quốc (52 tuổi, trú xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) 19 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.
  • Câu chuyện “kho báu 1,5 tấn vàng” ở ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã âm ỉ từ hơn mười năm nay, giờ lại rộ lên với những lời truyền miệng đầy ly kỳ. 
  • Nhiều ngày qua, người dân xã Thạch Môn, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đang hết sức bức xúc trước việc UBND xã này âm thầm bán 3 gian của miếu thờ Thành hoàng làng hàng trăm năm tuổi với giá 9 triệu đồng.
  • Theo nguồn tin Dân Việt vào ngày 22.7, Hội đồng thi hành án đã tiến hành đã thi hành tử hình với Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984) ở Hải Phòng, đối tượng bị 2 cấp tòa tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.
  • Ngày 13.6, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố 2 bị can Đỗ Văn Lợi (SN 1968, trú ở xóm Đền, khu 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh) và Bùi Thị Hà (SN 1984, người tình của Lợi) về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006, con đẻ của Lợi).
  • Ngày 20.12, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Huỳnh Đăng Lào (36 tuổi, ở xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) 17 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc Lào phải bồi thường 108 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Lan (25 tuổi, em ruột vợ Lào).
  • Do vợ bỏ nhà đi, Lào tìm đến Lan (em ruột vợ Lào) hỏi địa chỉ của vợ nhưng không được nên Lào đã cầm dao rượt đuổi rồi đâm 2 nhát vào lưng chị Lan khiến nạn nhân tử vong.
  • Cũng vì cái thói đua đòi chạy theo xu hướng mà bà chị tôi lâm vào cảnh dở khóc dở cười.
  • Ông nội cháu T kể :“Gặng hỏi thì cháu bảo thường xuyên bị bố mẹ đánh. Có lúc bố mẹ buộc cháu vào bao và dìm xuống ao. Mới đây nhất cháu bị bỏ đứng một mình ở nghĩa trang cách nhà khoảng 1km”.
  • Khá nhiều người thân thiết gặng hỏi: “Liệu anh có cho Siu Black mượn tiền không đấy?”, nhưng “ông hoàng nhạc Việt” đã không thể lên tiếng phủ nhận mà chỉ cười gượng và im lặng…