Đề nghị truy tố bố đẻ đánh con tử vong

Thắng Quang Thứ sáu, ngày 13/06/2014 21:56 PM (GMT+7)
Ngày 13.6, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố 2 bị can Đỗ Văn Lợi (SN 1968, trú ở xóm Đền, khu 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh) và Bùi Thị Hà (SN 1984, người tình của Lợi) về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006, con đẻ của Lợi).
Bình luận 0

Theo kết luận điều tra, từ năm 2000, Đỗ Văn Lợi và chị Doãn Thị Thành (ở Hà Nội) sống với nhau như vợ chồng. Đến năm 2006, Lợi và chị Thành có một con trai chung là cháu Đỗ Doãn Lộc.

Sau khi chị Thành sinh cháu Lộc thì Lợi bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian Lợi thụ án thì chị Thành cũng bị bắt về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tòa án bị tuyên phạt 20 năm tù giam. Cháu Lộc được bác ruột (chị gái của chị Thành) đưa về Hà Nội nuôi dưỡng.

img Cháu Đỗ Doãn Lộc khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Đầu năm 2003, Lợi được tha tù về địa phương và đón cháu Lộc về nuôi dưỡng tại nhà riêng ở xóm Đền, khu 5, phường Tiền An (TP Bắc Ninh). Tháng 9.2013, Lợi đưa Bùi Thị Hà về nhà mình sống như vợ chồng. Từ khi Hà về, Lợi đã nhiều lần đánh và bắt phạt cháu Lộc gây thương tích cho cháu.

Trưa ngày 15.3.2014, khi Lợi, Hà và cháu Lộc đang ngồi trong nhà thì Hà kể với Lợi rằng: “Lộc nói nếu tôi sinh em bé thì Lộc sẽ giết chết em bé” (lúc này Hà đang mang thai khoảng 3 tháng).

Nghe thế, Lợi hỏi cháu Lộc có nói như vậy không, bị gặng hỏi nhiều cháu Lộc sợ quá và thừa nhận có nói như vậy với Hà. Bực tức vì lời nói của cháu Lộc, Lợi chạy ra sân nhà lấy một thanh dát giường dài khoảng 1m rồi bẻ làm đôi và bắt Lộc nằm xuống nền nhà. Lợi vừa chửi vừa dùng thanh giát giường vụt liên tiếp vào chân, tay, mông cháu Lộc, khiến thanh dát giường gẫy làm 3 đoạn.

img  Người bố đánh chết con Đỗ Văn Lợi (phải) tại cơ quan điều tra.

Khi Lợi không đánh nữa thì Hà dùng thanh dát giường còn lại bắt cháu Lộc nằm sấp xuống nền nhà. Hà đánh liên tiếp vào người cháu Lộc và dùng chân đá vào người cháu. Vẫn chưa hả giận, Hà tiếp tục dùng tay túm cổ áo cháu Lộc, tay kia tát vào mặt cháu. Tiếp đó, Hà còn đập đầu cháu Lộc vào tường nhà 3 đến 4 lần. Lúc này, cháu Lộc sợ quá và bỏ chạy, Hà đuổi theo dùng chân đạp vào vai làm cháu Lộc ngã ra nền nhà.

Mặc dù bị đau và choáng nhưng cháu Lộc vẫn cố nhoài người, ép mình vào khe giữa chiếc tủ lạnh và bàn thờ gần đó để tránh đòn. Hà chạy theo cháu Lộc đạp nhiều cái làm đầu cháu đập vào tường nhà. Khi Hà đạp xong cái cuối cùng thì cháu Lộc thét lên thất thanh và bị co giật.

Thấy vậy, Hà bỏ đi khỏi nhà. Lợi thấy con trai nằm bất động nên đã xoa dầu và hô hấp nhưng cháu vẫn không tỉnh. Lợi bế cháu Lộc đến nhà anh trai ở gần đó nhờ đưa đi cấp cứu. Mặc dù được các y, bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do các vết thương quá nặng, cháu Lộc đã tử vong vào chiều 18.3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem