Gặp kịch bản giống HAGL, HLV Sài Gòn FC “than trời” về trọng tài

Thứ bảy, ngày 19/05/2018 10:11 AM (GMT+7)
Thi đấu nỗ lực, có bài vở rõ ràng và thậm chí đã vượt lên dẫn trước rồi bị gỡ ở phút 94 khi trọng tài cho đội khách hưởng 1 quả phạt đền, HLV Tài Em của Sài Gòn FC có lý do để biểu lộ cảm xúc không vui sau trận.
Bình luận 0

Chiều 18.5, trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC có cuộc tiếp đón Sanna Khánh Hoà BVN tại trận đấu sớm vòng 8 V.League 2018. Đội chủ nhà đang đứng ở nhóm cuối, vì vậy một chiến thắng sẽ giúp họ cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng.

Khoảng 60 phút đầu tiên, mọi chuyện đã khởi đi đúng như mong đợi của đội bóng áo hồng. Sài Gòn FC chọn lối đá phòng ngự phản công đầy khó chịu, họ không vồn vã đẩy cao đội hình mà nhường thế trận cho đối thủ, từ đó chờ kẽ hỡ để trả đòn.

img

HLV Phan Văn Tài Em của Sài Gòn FC.

Bàn thắng của Hoàng Thiên ở phút 55 là minh chứng sống động. Tuy nhiên, ông trời đã không cho có cơ hội tận hưởng niềm vui ấy đến cuối trận. Phút bù giờ cuối cùng, trong một nỗ lực tuyệt vọng, đội khách đã tìm được bàn gỡ trên chấm phạt đền.

Dù vậy, sau trận đấu, HLV Tài Em cho biết mình không buồn vì kết quả trận đấu mà liên quan đến công tác điều hành của các vị vua áo đen. Ông thầy trẻ tuổi chia sẻ: “Toàn đội cảm thấy tiếc nuối. Các cầu thủ đã thi đấu hết mình, chỉ buồn là không giải quyết được trận này. Nếu thắng, chúng tôi đã có cơ hội vươn lên top trên.

Dù sao, đường vẫn còn dài, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn cho trận sau đá với XSKT Cần Thơ. Nhưng về trận này, tôi vẫn mong ban tổ chức xem xét lại cách làm việc của trọng tài. Cầu thủ của tôi bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng ông ấy không phạt. Nhưng khi là đội khách thì ông ấy phạt ngay”.

“Nhiều tình huống, tôi không hiểu trọng tài. Không phải vì bị gỡ hoà mà tôi trách. Bao nhiêu trận, bao nhiêu đội ca thán trọng tài rồi. Tôi từng là cầu thủ tôi biết. Mình phản ứng không được, thẻ rút liền. Trọng tài phải công tâm thì bóng đá Việt Nam mới phát triển được”, Tài Em nói tiếp.

Bức xúc với tổ trọng tài về cách thức làm việc, nhưng HLV Tài Em lại không kêu ca về quả phạt đền ở phút 94. Ông khẳng định: “Tình huống đó tôi không nói. Đó là khoảnh khắc sai lầm, thiếu tỉnh táo của cầu thủ chúng tôi. Đội sẽ họp bàn để rút kinh nghiệm”.

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hoà BVN bày tỏ sự hài lòng về kết quả đạt được. Bên cạnh đó, ông cũng dành lời khen cho Sài Gòn FC – đội bóng đã khiến các cầu thủ phố Biển suýt chút nữa phải ra về tay trắng.

Ông nói: “Sanna Khánh Hoà BVN vừa trở lại sau trận đấu tại Cúp Quốc gia. Một số cầu thủ vẫn còn trong trạng thái mệt mỏi. Các em đã thi đấu hết sức cố gắng và giành kết quả tốt. Đối với tôi, Sài Gòn FC vẫn luôn là đối thủ khó chịu từ ngày họ lên hạng. Họ chơi phòng ngự phản công rất hay, nhưng chúng tôi đã quen với cách đá này của họ”.

Liên quan đến tình huống hưởng phạt đền ở phút 94, mà sau đó Youssouf Toure đã dứt điểm thành bàn, qua đó giúp đội nhà lấy lại 1 điểm tại Thống Nhất, ông Tân khẳng định đó không hề là một sự may mắn. “Theo góc nhìn của tôi, đó là một tình huống xử lý chính xác của trọng tài. Tuy nhiên, Sanna Khánh Hoà BVN không hề may mắn trận này, chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội ghi bàn”.

Còn nhớ ở vòng trước, Sanna Khánh Hòa cũng giành 1 điểm quý giá nhờ trọng tài cho họ hưởng penalty ở những phút cuối trận. Đó là trận hòa 1-1 với HAGL trên sân nhà. Sau trận này, phía HAGL cũng lên tiếng phàn nàn về công tác trọng tài.

Quang Anh (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem