Gặp lại “dị nhân” bắn sữa bằng mắt: “Sợ ăn mì, phở”

Ngọc Phạm Chủ nhật, ngày 11/12/2016 09:55 AM (GMT+7)
“Dị nhân” này đang phải chấp nhận nhiều sự thay đổi sinh lý trong cơ thể, như không thể ăn các món có nước.
Bình luận 0

Clip: "Dị nhân" Nguyễn Văn Diệu biểu diễn tài năng (Clip do nhân vật cung cấp)

Ngoài dị năng bắn sữa bằng mắt, ông Nguyễn Văn Diệu (52 tuổi) còn có thể thổi ruột xe, thổi bong bóng, thổi sáo, thổi nến và phóng phi tiêu bằng chính đôi mắt của mình. Với khả năng trời phú này, ông Diệu đã xác lập kỷ lục Việt Nam vào năm 2004.

Cũng nhờ khả năng thiên bẩm trên, ông Diệu đã sử dụng để kiếm thêm thu nhập, chăm lo cho gia đình. Trong suốt nhiều năm đi biểu diễn, khả năng đặc biệt của ông Diệu không hề suy giảm, thay vào đó ông còn tự phát triển dị năng của mình để biểu diễn các món mới.

img

Ông Diệu đã có hơn chục năm biểu diễn màn thổi sữa bằng mắt.

Gặp lại ông Diệu vào những ngày cuối năm 2016 sau khi ông có chuyến lưu diễn dài ngày ở Đà Nẵng, ông Diệu cho biết, cuộc sống của ông ở hiện tại không khác biệt nhiều so với trước kia.

“Tôi vẫn sống bằng nghề đi biểu diễn bắn sữa, thổi bong bóng, ruột xe, phóng phi tiêu,... bằng mắt. Chuyến lưu diễn của tôi mới đây là theo một đoàn từ thiện để biểu diễn, kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ cho các tỉnh miền Trung bị ngập lụt”, ông Diệu chia sẻ.

Kể về sự thay đổi trong khả năng “trời phú” của mình, ông Diệu khẳng định: “Khả năng của tôi không bị giảm bớt, mà còn mạnh hơn. Nếu ngày xưa tôi bắn sữa bằng mắt tối đa được 3,2m thì bây giờ còn có thể xa hơn thế. Riêng bài biểu diễn thổi ruột xe, tôi đã có thể tự tin thổi ruột xe hơi chỉ bằng cặp mắt của mình, hay như thổi sáo thì âm thanh đã to rõ hơn, số cây nến tôi có thể thổi tắt liên tục cũng tăng lên”.

Đánh đổi lại khả năng khác người như trên, ông Diệu phải chấp nhận nhiều sự thay đổi trong sinh lý của cơ thể. Ông cho biết, hiện ông vẫn uống từ 7 - 8 lít nước mỗi ngày, tức gấp đến 4 lần lượng nước cần nạp vào cơ thể của một người bình thường.

“Như lúc trước tôi có kể, lần đầu tiên tôi nhận ra sự khác biệt ở cặp mắt là từ năm 7 - 8 tuổi. Hồi đó cứ uống nước vào là nước lại tràn ra 2 mắt. Nói đã kiểm soát được nhưng thực ra bây giờ, có những lúc tôi uống nước xong vẫn thấy có nước ứa ra khóe mắt”, ông Diệu nói.

“Cách đây hơn một năm, tôi còn ăn bún, phở bình thường, nhưng dạo gần đây tôi lại rất sợ ăn những món có nước như mì, phở. Cứ nhìn thấy những món ăn có nước là tôi lại ngán tới tận họng, không thể nuốt nổi. Giờ tôi chỉ có thể ăn cơm, bánh mì hay những món khô”, ông Diệu nói thêm.

Ngoài ra, theo thời gian, sức khỏe của ông Diệu cũng đã yếu đi phần nào. Theo ông Diệu, mặc dù mọi người nhìn vào thấy nội lực của ông khi biểu diễn vẫn còn rất tốt; nhưng sau mỗi màn biểu diễn đó, ông cần thời gian nghỉ ngơi dài hơn so với trước kia, cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi hơn xưa.

img

Cuối năm 2015, ông Diệu đã có màn biểu diễn ấn tượng tại Thái Lan.

“Dị nhân” này cho biết, cuộc đời của ông đã gắn liền với những gì được ông trời trao cho. Mong muốn lớn nhất của ông là nuôi dạy 2 cô con gái lớn khôn đến nơi đến chốn để có việc làm ổn định, không phải bấp bênh nay đây mai đó như cuộc đời của ông.

Dự định trong tương lai, ông Diệu sẽ sử dụng dị năng để trình diễn màn thổi bong bóng nước từ độ sâu khoảng 1m dưới mặt nước. Đây là bài biểu diễn mà ông mong chờ sẽ được ghi nhận nếu Tổ chức Kỷ lục châu Á chú ý, xác lập kỷ lục cho ông.

Trước đó, sau nhiều năm ông Diệu xác lập kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings đã hoàn thành hồ sơ liên quan tới dị năng của ông Diệu để gửi lên Tổ chức Kỷ lục châu Á, xin xác lập kỷ lục cho ông.

“Chúng tôi đã gửi hồ sơ đề cử cho ông Diệu lên Tổ chức Kỷ lục châu Á từ khoảng 7 tháng trước. Hiện vẫn chưa có thông tin phản hồi chính thức, nhưng Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi về trường hợp này”, ông Lê Trần Trường An - Tổng Giám đốc Vietkings nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem