“Gãy súng” đêm giao thừa

Người lao động Thứ tư, ngày 25/02/2015 09:02 AM (GMT+7)
Sau khi nhậu mừng giao thừa xong, ông D. hừng hực lửa tình nên yêu vợ tốc hành. Do quá sung, ông D. đã bị “gãy súng” để rồi phải đi cấp cứu ngay hôm sau.
Bình luận 0

Vào lúc 9 giờ ngày 20-2, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã tiếp nhận bệnh nhân T. V. D. (SN 1966, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) trong tình trạng bị gãy dương vật.

img

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã phẫu thuật cấp cứu nối liền dương vật cho ông D.

Sự việc xảy ra ngay trong đêm giao thừa. Tiệc tùng chè rượu xong, tửu nhập dục bốc, ông D. hứng khởi yêu vợ với tư thế lạ. Đột nhiên, ông thấy “súng” đau nhói nên đành bỏ ngang cuộc vui, sau đó ông đi ngủ và bỏ qua chuyện đau, Tuy nhiên, đến sáng 20-2, ông D. thấy chỗ ấy sưng to, đau đớn không chịu được nên được người nhà đưa đến bệnh viện.

Qua thăm khám, bác sĩ thấy dương vật bệnh nhân sưng to, biến dạng, bầm tím đen, tổn thương rách vật hang bên trái dài khoảng 1,5 cm cùng nhiều máu tụ mô dưới da dương vật nên tiến hành mổ cấp cứu.

Theo các bác sĩ, do quan hệ sai tư thế nên ông D. bị gãy dương vật và bệnh nhân sẽ được phục hồi lại chức năng của “súng” nếu được cấp cứu kịp thời. Dự kiến, ngày 24-2, ông D. sẽ được xuất viện.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem