Ghi 5 bàn thắng trước Thanh Hóa, Rafaelson được CĐV Nam Định khen ngợi thế nào?

Phạm Thứ Thứ hai, ngày 27/05/2024 15:10 PM (GMT+7)
Tiền đạo Rafaelson nhận được rất nhiều lời khen, những tình cảm quý mến, trân trọng từ các CĐV sau khi một mình gồng gánh Thép Xanh Nam Định lội ngược dòng trước Đông Á Thanh Hóa.
Bình luận 0

CĐV Nam Định bày tỏ tình cảm với Rafaelson sau khi ghi 5 bàn thắng

Thép Xanh Nam Định có trận ngược dòng 5-2 không tưởng ngay tại sân nhà của Đông Á Thanh Hóa tại vòng 21 V.League. Dù thời tiết đổ mưa lớn, nhưng rất nhiều CĐV Nam Định vẫn đội mưa tiến về sân Thanh Hóa để tiếp lửa cho đội nhà.

Có mặt tại trên khán đài trong chuyến làm khách tại Thanh Hóa, anh Vũ Duy Nhất (21 tuổi, Nam Định) cho biết: “Thời tiết dù mưa, nhưng bầu không khí trên sân vẫn được các CĐV Nam Định tạo ra rất sôi động. Khi bị dẫn trước 2-0, các khán đài của CĐV Nam Định nhiều lần chết lặng. Cá nhân tôi cũng đã nghĩ rằng đội nhà lại có thêm một thất bại. Nhưng rồi Rafaelson quá hay, anh ấy đã khiến cho hàng ngàn CĐV Nam Định không quản đường xá xa xôi, đi hàng trăm cây số không phải thất vọng.

Ghi 5 bàn thắng trước Thanh Hóa, Rafaelson được CĐV Nam Định khen ngợi thế nào?- Ảnh 1.

Nhiều CĐV Nam Định không quản ngại đường xa và thời thiết mưa gió tới sân Thanh Hóa để cổ vũ. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Đã 3 trận đấu, chúng tôi không được tận hưởng cảm giác tất cả mọi người từ BLĐ, BHL, các cầu thủ, tới các CĐV hòa chung không khí ăn mừng. Chúng tôi đã rất nhớ cảm giác ấy và hôm qua, sau trận đấu, chúng tôi đã được tận hưởng trở lại. Dù có chút khó khăn, khiến nhiều CĐV lo lắng, nhưng Thép Xanh Nam Định đã ngày càng gần hơn với chiếc cúp vô địch”.

Trong trận đấu tối qua giữa Đông Á Thanh Hóa và Thép Xanh Nam Định, tiền đạo Rafaelson đã một mình ghi tới 5 bàn thắng. Cầu thủ gần nhất làm được điều này tại V. League đã là từ năm 2007 (đó là Nguyễn Đình Việt của HAGL trong trận đấu với Hòa Phát Hà Nội”.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Vũ Quốc Bình - người được gọi là “Tàng kinh các” của bóng đá Nam Định chia sẻ: “Bom nguyên tử mang tên Son (cách gọi thân mật của CĐV Nam Định với Rafaelson)! Son là kẻ hủy diệt tất cả càng hàng thủ tại V. League, là nỗi khiếp sợ và ám ảnh với tất cả thủ môn. Quá kinh khủng!...

Vẫn như mọi khi, Son là cứu tinh cho Thép Xanh Nam Định và NHM bóng đá Nam Định. Bàn thắng đẹp nhất vòng 21 chiều nay rút ngắn tỷ số 1-2 ở cuối hiệp một vô cùng quan trọng, trong cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Thép xanh Nam Định trên sân Thanh Hóa.

26 bàn thắng sau 21 trận, một cỗ máy ghi bàn hủy diệt, đã phá kỷ lục của Đỗ Merlo khi đoạt vua phá lưới với 24 bàn thắng cho Đà Nẵng năm 2016. Chắc chắn với phong độ tuyệt vời như hiện nay, Son sẽ ghi hơn 30 bàn thắng và sẽ nâng cao kỷ lục mới, một kỷ lục chưa từng có của V.League sau hơn 20 năm”.

Ghi 5 bàn thắng trước Thanh Hóa, Rafaelson được CĐV Nam Định khen ngợi thế nào?- Ảnh 2.

Một mình Rafaelson "hủy diệt" Đông Á Thanh Hóa với 5 bàn thắng giúp Thép Xanh Nam Định lội ngược dòng. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Cũng tại nhiều diễn đàn khác trên MXH, Rafaelson nhận được “cơn mưa” lời khen từ NHM bóng đá Nam Định. Nhiều CĐV tiếc nuối nếu tiền đạo gốc Brazil chưa thể nhập tịch và được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam.

Đại diện của “Nam Dinh Football Club” (trang Facebook của CĐV Nam Định có gần 50.000 lượt theo dõi) chia sẻ với Dân Việt: “Rafaelson thực sự giống như một người con của quê hương Nam Định chúng tôi. Tôi rất xúc động bởi cái cách anh ấy ăn mừng bàn thắng. Son hôn lên logo Nam Định trước ngực rất nhiều lần. Anh ấy luôn cống hiến, chiến đấu cho tới giọt mồ hôi và chút sức lực cuối cùng.

Nhiều CĐV Nam Định vẫn còn tiếc nuối bởi trong đội hình của Thép Xanh Nam Định hiện nay có ít cầu thủ gốc Nam Định. Nhưng tôi muốn động viên các CĐV rằng, hãy nhìn vào Son, hãy tận hưởng cách Son tận hiến cho bóng đá Nam Định chẳng khác nào một người con gốc Nam Định”.

Dù là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải năm nay, nhưng Thép Xanh Nam Định vừa có chuỗi 3 trận liên tiếp hòa và thua. 5 bàn thắng của Rafaelson không những đã giúp Thép Xanh Nam Định lội ngược dòng trước Đông Á Thanh Hóa mà còn giúp đội bóng thành Nam lấy lại tinh thần, củng cố vị trí đầu BXH.

Tâm sự CĐV Vũ Quốc Bình (người được mệnh danh là "Tàng kinh các" của bóng đá Nam Định) từng viết cho Rafaelson trước khi tiền đạo người Brazil trở lại Thép Xanh Nam Định và trở thành chủ công trong mùa giải này:

"Gặp lại Son!

Chiều hôm qua khi lên Hàng Đẫy, thật bất ngờ khi vừa xuống xe ở đường Hùng Vương, tôi cùng mọi người gặp lại Son...

Vẫn nụ cười hiền lành dễ thương, Son vui mừng ôm chặt lấy chúng tôi như người thân lâu ngày gặp lại, tiếng Việt của nó đã tốt hơn lên rất nhiều, mọi người ríu rít bên nó làm nó không kịp trả lời.

Đời cầu thủ, nhất là các ngoại binh nay đây mai đó, nay đội bóng này mai đội bóng khác, mà Son vẫn còn được mọi người nhớ đến và yêu quý thì đấy cũng là một hạnh phúc mà không mấy ai có được.

Chỉ có ở Thiên Trường một năm và nó đã xa Thiên Trường cũng đã được ba năm, nhưng có lẽ đấy là một mùa giải đáng nhớ nhất với nó.

Ở đây, nó yêu quý mọi người và được mọi người yêu quý nó, vì nó đã cống hiến hết mình cho Nam Định, mỗi khi ra sân là cháy, cháy đến những phút cuối cùng của trận đấu.

Trước đây, cũng chỉ vì nghèo mà không giữ được Son, cho dù Nam Định - Thiên Trường yêu quý nó, vì mỗi khi ra sân là nó cống hiến hết mình, đến giọt mồ hôi cuối cùng.

Như một con trâu rừng lồng khắp mặt sân, ở tất cả các điểm nóng, lên công về thủ không biết mỏi mệt.

Ba năm trước nó đã đóng góp rất lớn trong việc trụ hạng của Nam Định, vào cái năm mà Nam Định bị các đội bóng và trọng tài cùng bắt tay nhau đánh hội đồng, quyết tâm đến cùng để dìm chết Nam Định phải xuống hạng.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Và cũng ít ai biết rằng, trước trận đấu cuối cùng trên sân Vinh ngày 31/10/2020, nó đã ký hợp đồng với Đà Nẵng, nhưng nó vẫn ra sân và đã chơi một trận đấu cuối cùng hết mình để tri ân người hâm mộ bóng đá Nam Định.

Quả đánh đầu tung nóc lưới SLNA của nó, đã giúp cho Nam Định trụ lại được ở một mùa giải đáng quên với VPF và VFF.

Hôm qua mọi người rất vui khi gặp lại nó.

Còn nhớ trong một lần ngồi uống rượu với Son, nó vui lắm uống hết gần chai rượu ngô Hà Giang và nó say, cười thì như thằng ngố, nhìn dáng đi liêu xiêu của nó thật rất đáng yêu.

Thiên Trường rất nhớ Son!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem