Gia cảnh bần hàn của bé gái được "người hùng" cứu sống trong ngôi nhà cháy ở Hà Nội

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 13/01/2022 16:55 PM (GMT+7)
Đưa cháu đi bệnh viện sau khi được cứu sống trong ngôi nhà cháy mà không có tiền, ông Cường phải chạy vạy đi xin, mượn. Ngồi trước chúng tôi, ông lộ rõ nỗi khắc khổ, trăn trở khi gia đình vốn đã khó càng thêm khó, còn bố mẹ cháu thì đã qua đời...
Bình luận 0

Gia cảnh bé gái được cứu trong ngôi nhà cháy

Đầu giờ chiều ngày 13/1, ông Vũ Mạnh Cường (70 tuổi) lật đật từng bước trong ngôi nhà rộng gần 10m2 ở số 107 ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhặt nhạnh, thu dọn những gì còn sót lại sau hoả hoạn.

Ông ngoại bé gái được "người hùng" phá song sắt cứu sống trong lửa dữ: "Anh ấy là ân nhân của gia đình tôi" - Ảnh 1.

Ông Cường ngồi đăm chiêu sau vụ cháy lớn khiến nhà bị cháy rụi, may mắn cháu ông được cứu thoát nạn. Ảnh: Gia Khiêm

Thời điểm xảy ra cháy, bé gái tên là Vũ Hải Y. (14 tuổi), mắc kẹt trên tầng tum. Lúc này, nghe thấy tiếng kêu cứu, anh Trung Văn Nam (SN 1988, quê tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa) nhanh chóng trèo lên mái tầng 1 nhà bên cạnh đạp cửa sổ để giải cứu bé Y. an toàn.

Khuôn mặt ông Cường ám màu khói đen, chân tay lấm lem, ông Cường lộ rõ nỗi khắc khổ, trăn trở sau khi ngôi nhà - thứ tài sản đáng giá và là nơi trú ngụ của hai vợ chồng già cùng hai người cháu ngoại bị cháy rụi.

Ông ngoại bé gái được "người hùng" phá song sắt cứu sống trong lửa dữ: "Anh ấy là ân nhân của gia đình tôi" - Ảnh 2.

Hình ảnh bé gái sau khi được anh Nam cứu ra ngoài, cảnh sát đưa ra xe đi bệnh viện. Ảnh: Đình Hiếu

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Cường cho hay, trưa 12/1, ông và vợ đang rửa bát phía ngoài thì đám cháy xảy ra trong nhà. "Đứa nhỏ 6 tuổi chạy ra báo cháy, nghĩ nó đùa nên tôi không để ý. Tôi còn quát cháu vào nhà để vợ chồng tiếp tục làm việc, lúc sau thì lửa bùng lên", ông Cường kể.

Đôi mắt đăm chiêu ông kể, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, cháu gái lớn đang học lớp 9 của ông lên trên tầng 2 nghỉ trưa để chiều tiếp tục học online, còn cháu gái 6 tuổi thì chơi ở dưới nhà. Đến gần 12h, ông Cường lên tầng 2 cắm cơm rồi xuống tầng một nhặt rau. Lúc này, cháu gái 6 tuổi chạy lên tầng trên để chơi với chị thì chị gái bảo đi xuống.

Ông ngoại bé gái được "người hùng" phá song sắt cứu sống trong lửa dữ: "Anh ấy là ân nhân của gia đình tôi" - Ảnh 3.

Vụ cháy khiến nhiều tải sản bị thiêu rụi, lấm lem. Ảnh: Gia Khiêm

"Lúc con bé chạy từ tầng tum xuống đến tầng 2 thì thấy tia lửa điện tóe ra từ ổ cắm nồi cơm. Nó lấy một cái áo và chăn mỏng đặt lên chỗ điện hở rồi chạy xuống tầng bảo tôi trên nhà đang cháy nhưng tôi không tin, một lúc sau, tôi và vợ ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ tầng 2 nên hô hoán người dân dập lửa", ông Cường sợ hãi kể lại.

"Anh ấy là ân nhân của gia đình tôi"

Chia sẻ về "người hùng" đã ra tay giải cứu cháu ngoại mình, ông Cường xúc động: "Cháu nó may mắn được chú Nam giải cứu, nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ấy là ân nhân của gia đình tôi, trong lúc nguy hiểm như vậy nhưng anh ấy không nề hà cứu người. Đó là điều rất đáng trân trọng, đáng quý".

Ông ngoại bé gái được "người hùng" phá song sắt cứu sống trong lửa dữ: "Anh ấy là ân nhân của gia đình tôi" - Ảnh 4.

Anh Trung Văn Nam - người cứu cháu bé khỏi lửa dữ. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, ông Cường kể, bố mẹ của cháu Y. và em gái 6 tuổi đều đã qua đời. Cháu Y. hằng ngày không đi đâu, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà và học tập. 

"Nói thật, hôm qua khi đưa cháu đi bệnh viện vợ chồng tôi không có một xu nào trong người. Mọi ngày cố gắng làm lụng cũng chỉ đủ lo ăn uống cho các cháu. Tôi đành sang nhà mẹ vợ để lấy tiền đưa cháu đi bệnh viện. Cũng may cháu được cứu kịp thời nên khói độc vào phổi ít. Hiện vợ tôi đang ở viện chăm sóc cho cháu. Cháu bị thương ngoài da ở tay, lưng, tinh thần còn hoảng loạn", ông Cường kể.

Ông ngoại bé gái được "người hùng" phá song sắt cứu sống trong lửa dữ: "Anh ấy là ân nhân của gia đình tôi" - Ảnh 5.

Ông Cường kể, lúc đưa cháu gái vào viện vợ chồng ông không có một xu trong người, may mắn nhờ mọi người giúp đỡ. Ảnh: Gia Khiêm

Người ông ngoại cũng cho biết thêm, trong lúc rối ren gia đình chưa sang gặp gỡ "ân nhân" cứu mạng cháu mình. "Sau khi cháu được ra viện tôi sẽ đưa cháu sang trực tiếp để cảm ơn anh. Gia đình tôi xin cảm ơn anh Nam, cảm ơn chính quyền địa phương, người dân đã giúp đỡ trong lúc khó khăn này", ông Cường nói thêm.

Ông ngoại bé gái được "người hùng" phá song sắt cứu sống trong lửa dữ: "Anh ấy là ân nhân của gia đình tôi" - Ảnh 6.

Bàn tay ông Cường ám khói đen, vết thương sau hoả hoạn. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, đại úy Vũ Văn Sơn – Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Hoàng Mai cho biết, việc anh Trung Văn Nam cứu giúp bé gái rất đáng tuyên dương và hiệu quả trong thời điểm lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chưa kịp đến hiện trường. 

Ông ngoại bé gái được "người hùng" phá song sắt cứu sống trong lửa dữ: "Anh ấy là ân nhân của gia đình tôi" - Ảnh 7.

Bên trong ngôi nhà vụ cháy nham nhở. Ảnh: Gia Khiêm

"Qua vụ cháy này một lần nữa chứng minh vai trò sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Người dân tham gia vào công tác này sẽ đem lại hiệu quả thiết thực nhất, đặc biệt trong việc bảo vệ an toàn, hiệu quả tính mạng của con người.

Với điều kiện sinh hoạt chật hẹp ở Hà Nội, các hộ gia đình thường sẽ phải lắp song sắt để đảm bảo an ninh, trật tự chống kẻ gian trộm cắp. Tuy nhiên, lồng sắt quá kiên cố lúc xảy ra sự cố về cháy nổ việc thoát nạn sẽ bị cản trở. 

Thực tế là nhiều vụ cháy đã xảy ra và người dân khó có thể thoát nạn thông qua các lối lên mái qua công trình nhà bên cạnh và lối thoát hiểm qua ban công. Chính vì thế vô hình chung bảo vệ được tài sản, chống trộm cắp thì lại ngăn mất lối thoát nạn. Chúng tôi khuyến cáo người dân chúng ta nên mở những lối ở trên lồng sắt để đảm bảo con người có thể thoát ra được, chúng ta có thể chốt lại bên trong, chứ không nên hàn lại quá kiên cố", đại uý Sơn cảnh báo.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 13/1, bà Đào Thị Thu Hằng - Chủ tịch UBND phường Tương Mai cho biết, UBND phường đã có đề xuất gửi UBND quận Hoàng Mai, UBND TP Hà Nội về việc biểu dương, khen thưởng 2 công dân giải cứu bé gái 14 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy ở ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện. 

Theo Bà Hằng, sau khi sự việc xảy ra, phường đã phát động và cùng bà con địa bàn dân cư ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện quyên góp, tặng gia đình nạn nhân 5 triệu đồng để hỗ trợ điều trị, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. UBND phường đã trích kinh phí hỗ trợ đột xuất gia đình cháu bé 5 triệu đồng, đối với hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem